Phỏng vấn với Piers Morgan trên trang Youtube của mình, Ronaldo khẳng định rằng nếu anh và David Beckham đều không nổi tiếng và cùng đi dạo trên một bãi biển, anh vẫn sẽ là người thu hút nhiều ánh nhìn hơn.
Dạo gần đây, Cristiano Ronaldo tiếp tục trở thành tâm điểm của truyền thông khi xuất hiện trong một buổi phỏng vấn mới cùng nhà báo Piers Morgan trên kênh YouTube cá nhân của mình. Đây là lần thứ hai mà hai nhân vật nổi tiếng này ngồi lại với nhau sau buổi trò chuyện gây chấn động hồi năm 2022, khi Ronaldo công khai chỉ trích Manchester United và HLV Erik ten Hag.
Trong lần tái ngộ này, siêu sao người Bồ Đào Nha một lần nữa khiến dư luận dậy sóng bởi hàng loạt phát ngôn táo bạo. Anh thẳng thắn nhắc đến đội tuyển quốc gia Argentina, khẳng định rằng World Cup giờ “không còn là giấc mơ” đối với bản thân. Bên cạnh đó, Ronaldo còn khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tự tin tuyên bố giải Saudi Pro League (nơi anh đang khoác áo Al Nassr) khó ghi bàn hơn cả La Liga, giải đấu từng chứng kiến anh phá kỷ lục ghi bàn khi còn thi đấu cho Real Madrid.
Với phong cách quen thuộc: kiêu ngạo, tự tin và không ngại va chạm, Ronaldo tiếp tục “châm ngòi” cho những cuộc tranh luận nảy lửa trong cộng đồng mạng. Nhưng đáng chú ý nhất, phát ngôn khiến dư luận “nổ tung” chính là khi Piers Morgan hỏi anh về David Beckham, cựu danh thủ người Anh và hiện là chủ tịch của Inter Miami, đội bóng nơi Lionel Messi đang thi đấu.
Cụ thể, khi Piers Morgan hỏi: “Nếu cậu và David Beckham cùng đi dạo trên bãi biển Copacabana trong 10 phút, ai sẽ thu hút nhiều ánh nhìn hơn? Trong trường hợp mà cả hai đều không phải là người nổi tiếng đấy?”
Cristiano Ronaldo ngay lập tức trả lời một cách khoái chí:
“Giả sử cả hai chúng tôi đều không nổi tiếng thì chắc chắn là tôi, 100%. Beckham có gương mặt đẹp, nhưng những phần còn lại của anh ấy thì bình thường. Còn tôi thì KHÔNG BÌNH THƯỜNG, tôi HOÀN HẢO. Tôi nghĩ Beckham cũng biết điều đó.”
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy tự tin của Ronaldo lập tức lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây chỉ là một câu nói mang tính hài hước, thể hiện phong cách “tự tin quá mức” vốn đã trở thành thương hiệu của CR7. Tuy nhiên, không ít ý kiến lại chỉ trích rằng Ronaldo đang ngày càng đánh mất sự khiêm tốn, nhất là khi lôi kéo những tên tuổi huyền thoại như Beckham vào cuộc so sánh.
Đáng nói hơn, phát ngôn này xuất hiện trong bối cảnh Beckham và Messi đang cùng nhau đưa Inter Miami trở thành hiện tượng của bóng đá Mỹ. Chính vì vậy, việc Ronaldo bất ngờ “đụng chạm” đến Beckham được cho là động thái “đá xoáy” ngầm tới Messi, đối thủ truyền kiếp trong suốt hơn 20 năm qua.
Buổi phỏng vấn mới giữa Ronaldo và Piers Morgan hiện vẫn đang gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Còn nhớ, trước thềm World Cup 2022, Ronaldo cũng từng có một buổi trò chuyện “nảy lửa” với chính Morgan, nơi anh công khai mâu thuẫn với Manchester United.Kết quả, ĐTQG Bồ Đào Nha dừng chân ở tứ kết, còn cá nhân Ronaldo trải qua một kỳ World Cup đáng quên khi mất suất đá chính và chỉ ghi được một bàn thắng.




Thiên Phú


















