Phát biểu sau trận hòa với Sunderland ở vòng 19 Premier League 2025/26, HLV trưởng của Pep Guardiola đã không tiếc những lời khen có cánh dành cho Rodri, khi tiền vệ này đã trở lại đội hình thi đấu sau 1 năm vật lộn với chấn thương.
Man City đã có chuyến làm khách không hề dễ dàng trên sân Stadium of Light của Sunderland trong khuôn khổ vòng 19 Premier League 2025/26. Trước một đối thủ đang có phong độ sân nhà cực kỳ ấn tượng, đoàn quân của Pep Guardiola kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng rốt cuộc vẫn phải chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng.
Đây là trận đấu mà những ngôi sao tấn công hàng đầu của Man City như Erling Haaland, Phil Foden hay Rayan Cherki đều thiếu đi một chút may mắn ở các tình huống quyết định, khiến đội khách không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Trận hòa này cũng chấm dứt chuỗi thắng liên tiếp của Man City từ tháng 11/2025 đến giờ.
Dẫu vậy, kết quả hòa 0-0 vẫn mang đến cho Man City một tin vui cực kỳ quan trọng: sự trở lại của Rodri. Sau hơn một năm vật lộn với chấn thương, tiền vệ người Tây Ban Nha cuối cùng cũng tái xuất khi được Pep Guardiola tung vào sân ngay đầu hiệp hai. Chỉ trong 45 phút có mặt trên sân, Rodri đã nhanh chóng thể hiện tầm ảnh hưởng đặc biệt của mình lên lối chơi chung. Theo thống kê, anh thực hiện 52/58 đường chuyền chính xác, tạo ra 2 cơ hội rõ rệt cho các đồng đội và có 3 đường chuyền dài thành công. Sự xuất hiện của Rodri giúp Man City kiểm soát khu trung tuyến tốt hơn, các pha triển khai bóng trở nên mạch lạc và nhịp nhàng hơn rõ rệt so với hiệp một.
Không chỉ mang lại sự cân bằng trong phòng ngự, Rodri còn đóng vai trò then chốt trong việc phá vỡ các tuyến của Sunderland, giúp Man City đẩy cao đội hình và duy trì sức ép liên tục. Dù không thể trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, màn trình diễn của chủ nhân Quả bóng Vàng 2024 vẫn được xem là điểm sáng lớn nhất của đội khách trong trận đấu này, đặc biệt trong bối cảnh Man City đang rất cần một “bộ não” ở tuyến giữa sau quãng thời gian dài thiếu vắng anh.
Sau trận đấu, Pep Guardiola không tiếc lời ca ngợi cậu học trò cưng:
“Cậu ấy đã thay đổi cục diện trận đấu. Chỉ trong 45 phút, Rodri đã chứng minh cậu ấy là người giỏi nhất ở vị trí của mình.
Bóng đá xoay quanh các cầu thủ. Trong khâu triển khai bóng, chúng tôi gặp nhiều khó khăn và khi có Rodri, chúng tôi bớt khó khăn hơn. Cậu ấy phá vỡ các tuyến, giúp chúng tôi di chuyển mạch lạc hơn. Một năm rưỡi không có cậu ấy, chúng tôi đã nhớ cậu ấy rất nhiều và hy vọng Rodri có thể duy trì thể trạng tốt, bởi cậu ấy khiến chúng tôi trở thành một đội bóng mạnh hơn.”
Trận hòa trên sân Sunderland khiến Man City tạm thời kém đội đầu bảng Arsenal 4 điểm. Ở vòng đấu tiếp theo, Man City sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Chelsea tại vòng 20 Ngoại Hạng Anh. Đội bóng thành London đang rơi vào tình thế bất ổn sau sự ra đi đột ngột của HLV Enzo Maresca ngay trong ngày đầu năm mới. Đáng chú ý, Maresca cũng đang được đồn đoán là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại Man City trong tương lai, nếu Pep Guardiola rời Etihad.
Thiên Phú


















