Chia sẻ trên trang TikTok cá nhân, cựu danh thủ Chelsea, John Terry đã có đôi lời nói về việc Maresca bất ngờ rời Chelsea một cách đột ngột.
Quyết định chia tay HLV Enzo Maresca của Chelsea đang tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội trong giới bóng đá Anh. Chỉ ba tuần sau khi được vinh danh là HLV xuất sắc nhất tháng của Premier League, chiến lược gia người Ý đã phải nói lời tạm biệt sân Stamford Bridge ngay trong ngày đầu năm mới, trong bối cảnh đội bóng sa sút phong độ và những rạn nứt âm ỉ với ban lãnh đạo CLB. Sự việc diễn ra quá đột ngột, đến mức ngay cả những biểu tượng lớn nhất của Chelsea cũng không kịp chuẩn bị tâm lý.
Trong thông báo chính thức, Chelsea thừa nhận những thành công của Maresca khi giúp đội bóng giành Conference League, Club World Cup và cán đích ở vị trí thứ tư Premier League mùa trước. Tuy nhiên, chuỗi kết quả đáng thất vọng gần đây khi The Blues chỉ đứng thứ năm và kém Arsenal tới 15 điểm, đã khiến ban lãnh đạo tin rằng một sự thay đổi là cần thiết để cứu vãn mùa giải.
Chelsea thông báo trên trang web chính thức: “Với những mục tiêu quan trọng vẫn còn phía trước trên bốn đấu trường, bao gồm cả việc giành vé dự Champions League, Enzo Maresca và CLB tin rằng một sự thay đổi sẽ mang lại cho đội bóng cơ hội tốt nhất để đưa mùa giải trở lại đúng quỹ đạo.”
Thông tin này lập tức khiến cộng đồng người hâm mộ Chelsea dậy sóng, đến một huyền thoại như John Terry cũng không giấu nổi sự bàng hoàng. Trên tài khoản TikTok chính thức, Terry thẳng thắn chia sẻ cảm xúc của mình:
“Enzo Maresca vừa bị Chelsea sa thải và thành thật mà nói, tôi hoàn toàn sốc, tôi không hề thấy điều này sẽ xảy ra. Tôi biết thời gian gần đây mọi thứ không diễn ra như ông ấy mong muốn. Bạn có thể thấy và nghe rằng đã có những căng thẳng.”
Terry cũng thừa nhận rằng anh đã nhận được vô số cuộc gọi ngay trong buổi sáng khi thông tin được công bố, bởi nhiều người tin rằng với vị thế của mình, anh hẳn phải nắm rõ những gì đang diễn ra bên trong CLB. Tuy nhiên, cựu trung vệ người Anh khẳng định bản thân hoàn toàn đứng ngoài câu chuyện:
“Tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi sáng nay sau khi tin tức được công bố và ai cũng nghĩ rằng tôi phải biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi hoàn toàn không biết gì cả. Tôi không tham gia công tác cùng đội một nên tôi không rõ.”
Dưới góc nhìn từ bên ngoài, Terry cho rằng quyết định sa thải Maresca nhiều khả năng bắt nguồn từ mâu thuẫn nội bộ:
“Theo quan điểm cá nhân của tôi, rõ ràng đã có căng thẳng giữa HLV và ông chủ, và họ đã đi đến quyết định này. Đây là một cú sốc lớn, bởi nếu quay lại ba hoặc bốn tuần trước, chúng ta đã chơi rất hay trước Barcelona.Khi đó mọi thứ rất tốt và rất nhanh, nhưng chỉ sau bốn tuần, phong độ và màn trình diễn rõ ràng không còn đủ tốt.”
Bên cạnh đó, Terry cũng thừa nhận Maresca còn non kinh nghiệm khi đây mới là công việc toàn thời gian đầu tiên của ông ở giải đấu cao nhất:
“Tôi nghĩ đội hình cũng như bản thân HLV đều còn thiếu kinh nghiệm. Đây là công việc toàn thời gian đầu tiên của ông ấy ở giải đấu cao nhất, và ông ấy từng thừa nhận rằng mình vẫn đang học hỏi và đôi khi mắc sai lầm. Nhưng tôi cũng phải nói rằng luôn có hai mặt của một câu chuyện, và chắc chắn có những điều hậu trường mà tôi không hề biết. Tôi chỉ nghe những lời đồn đại giống như mọi người mà thôi.”
Dù thất vọng, Terry vẫn kêu gọi sự lạc quan khi Chelsea còn nguyên cơ hội chinh phục danh hiệu:
“Tôi thất vọng với tin tức này, nhưng mùa giải vẫn còn rất nhiều mục tiêu để phấn đấu như Champions League, Premier League và Carabao Cup, vì vậy bất kỳ ai tiếp quản cũng sẽ có rất nhiều động lực để chinh phục.”
Theo The Telegraph, Chelsea không có ý định bổ nhiệm HLV tạm quyền mà sẽ nhanh chóng tìm kiếm một phương án lâu dài. Liam Rosenior (HLV trưởng Strasbourg) hiện đang là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge.
Thiên Phú


















