Phỏng vấn sau trận đấu với Frankfurt, HLV trưởng của Barcelona là Hansi Flick tiết lộ rằng: nhờ các cầu thủ tuân thủ chiến thuật, cộng với việc được chơi tại Camp Nou đã giúp Barca có màn lội ngược dòng đáng nhớ tại UEFA Champions League.
Barcelona bước vào loạt trận thứ 6 vòng bảng UEFA Champions League 2025/26 trong tâm thế buộc phải thắng để níu giữ hy vọng đi tiếp. Trên sân nhà Spotify Camp Nou, đối thủ của họ là Frankfurt – đội bóng luôn nổi tiếng với khả năng tổ chức chặt chẽ và lối chơi phản công tốc độ. Hiệp 1 chứng kiến một Barca bế tắc đến khó hiểu: kiểm soát bóng nhiều, áp đặt thế trận, nhưng hoàn toàn thiếu sắc bén ở khu vực cuối sân. Sự thiếu gắn kết khiến họ phải trả giá ở phút 21, khi Frankfurt tận dụng sai lầm nơi tuyến giữa để mở tỉ số. Tình thế càng trở nên nghẹt thở khi những nỗ lực của Barca liên tục bị hàng thủ đội khách hóa giải, khiến bầu không khí trên Camp Nou đôi lúc nặng trĩu.
Thế nhưng bước sang hiệp 2, tất cả thay đổi theo cách mà ngay cả những culé lạc quan nhất cũng phải bất ngờ. Jules Kounde bất ngờ tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp, giúp Barca lội ngược dòng thành công và giành chiến thắng quan trọng 2-1. Hai bàn thắng không chỉ mang về 3 điểm, mà còn thổi bùng lại tinh thần và niềm tin nơi đội bóng xứ Catalonia. Và khi nhìn vào sự chuyển mình mạnh mẽ ấy, không thể không nhắc đến dấu ấn của Hansi Flick.
Phát biểu sau trận, Hansi Flick chia sẻ rất rõ ràng về nguyên nhân giúp Barca lột xác trong 45 phút cuối:
“Tôi rất hài lòng với những gì diễn ra trong hiệp hai, bởi tôi đã giải thích cho toàn đội hai điểm cụ thể: chúng tôi muốn chơi như thế nào và những khoảng trống nào cần phải kiểm soát. Họ đã thực hiện chính xác. Đây luôn là cách chúng tôi tiếp cận với đội bóng: họ biết mình phải làm gì và họ làm đúng như vậy.
Hôm nay, cách tiếp cận đó đã phát huy hiệu quả và tôi rất vui. Xin chúc mừng cả đội; đây là một thành tựu tuyệt vời. Tôi cảm ơn các cầu thủ và đội ngũ phân tích vì đã hoàn thành công việc của họ. Và tất nhiên, Kounde, với tư duy của cậu ấy, là một phần rất quan trọng đối với chúng tôi.”
Đó chính xác là sự thay đổi Barca cần: rõ ràng, cụ thể và kỷ luật. Từ việc nhận diện các khoảng trống đến cách luân chuyển bóng nhằm kéo giãn khối phòng ngự Frankfurt, mọi thứ đều được cầu thủ Barca thực hiện một cách sắc nét hơn hẳn so với hiệp đầu. Kounde trở thành điểm nổ bất ngờ nhờ việc được trao quyền chủ động nhiều hơn ở những pha bóng cố định và những tình huống dâng cao hỗ trợ tấn công. Sự tự tin của cầu thủ Pháp cũng là minh chứng cho ảnh hưởng trực tiếp từ các điều chỉnh của Hansi Flick.
Một yếu tố quan trọng khác được chính Hansi Flick nhấn mạnh: sức mạnh tinh thần đến từ Camp Nou. Chiến lược gia người Đức không giấu được sự xúc động khi nói về bầu không khí trên sân:
“Thật sự tuyệt vời, chúng tôi vô cùng trân trọng người hâm mộ.Thật khó tin khi chứng kiến cảm xúc của các cầu thủ mỗi khi họ nghe thấy sự cổ vũ ấy, và tôi nghĩ điều đó mang lại cho đội khoảng 5% sức mạnh. Thật tuyệt khi có được sự ủng hộ này tại một sân vận động tuyệt vời như thế.”
Ở những khoảnh khắc khó khăn nhất, tiếng hô vang từ khán đài đã tiếp thêm sinh lực để Barca không gục ngã. Một cú hích “5%” đôi khi chính là sự khác biệt giữa thất bại và chiến thắng.
Với 3 điểm trọn vẹn trước Frankfurt, Barcelona tạm vươn lên vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Champions League với 10 điểm sau 6 lượt trận. Một vị trí chưa thật sự an toàn, nhưng đủ để họ tiếp tục cuộc đua. Tại La Liga, mọi chuyện còn tích cực hơn: Barca đang hơn đại kình địch Real Madrid 4 điểm, một khoảng cách đủ để tạo nên sự tự tin lớn nhưng không cho phép chủ quan.
Chiến thắng trước Frankfurt không chỉ là kết quả trên bảng tỉ số, nó là lời khẳng định rằng Barca dưới thời Hansi Flick đang từng bước đi đúng hướng. Và nếu duy trì được tinh thần ấy, đội bóng xứ Catalonia hoàn toàn có thể mơ về một hành trình sâu hơn tại Champions League.






Thiên Phú

















