Họp báo trước trận đấu với Aston Villa tại vòng 17 Premier League, HLV trưởng của Man United là Ruben Amorim đã nói rõ lý do mà mình cho Mainoo dự bị tại Man United, sau những lùm xùm về người anh trai cùng cha khác mẹ với cậu.
Dưới thời HLV Ruben Amorim, Kobbie Mainoo đang trải qua giai đoạn nhiều biến động nhất kể từ khi bước lên đội một Manchester United. Từ một viên ngọc sáng giá của học viện Carrington, người từng được trao suất đá chính trong trận chung kết EURO 2024 cùng tuyển Anh, Mainoo nay thường xuyên phải bắt đầu các trận đấu trên băng ghế dự bị. Cao trào của sự việc đến khi người anh trai cùng cha khác mẹ của Mainoo xuất hiện trên khán đài Old Trafford với thông điệp mang tính “giải cứu Mainoo”, khiến dư luận lập tức dậy sóng và đặt dấu hỏi lớn về cách dùng người của tân HLV Man United.
Trong buổi họp báo trước trận đấu với Aston Villa tại vòng 17 Premier League, chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị chất vấn trực diện: “Tại sao Mainoo không chủ động lên tiếng, khẳng định rằng những phát ngôn từ người thân không liên quan gì đến mình?”. Trước những nghi ngờ xoay quanh tính cách và sự chủ động của cậu học trò 20 tuổi, Amorim đã đưa ra câu trả lời khá thẳng thắn để bảo vệ tài năng trẻ của Man United:
“Mainoo là một cậu bé nhút nhát, và chuyện đó không phải trách nhiệm của cậu ấy. Kobbie chỉ chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, và hành động của cậu ấy là đã chơi tốt ở trận gần nhất, vì vậy tôi chỉ tập trung vào điều đó. Tôi từng có một tình huống ở Sporting khi anh trai tôi viết một điều gì đó trên mạng và tôi phải đứng ra trả lời thay. Lời giải thích của tôi khi đó là: anh ấy có cuộc sống của anh ấy, có quan điểm riêng của anh ấy, và điều đó không liên quan gì đến tôi. Tôi sẽ làm điều tương tự với Mainoo”.
Đồng thời, Amorim cũng bác bỏ quan điểm rằng ông cho Mainoo dự bị là vì ‘thị uy’, hay bất cứ cái gì tương tự:
“Mọi người đang hiểu sai ý tôi. Tôi không hề muốn nói kiểu: ‘Kobbie, cậu là một cầu thủ lớn, nên tôi cho cậu ngồi dự bị để chứng minh điều gì đó.’ Không. Điều tôi nói hoàn toàn ngược lại. Đôi khi tôi không cho Kobbie ra sân đơn giản vì tôi hiểu rằng đó không phải là cầu thủ phù hợp để đá chính ở trận đấu đó. Có thể ở trận tới, vào Chủ nhật, cậu ấy sẽ đá chính.
Nếu Kobbie chơi tốt, cậu ấy sẽ cho mọi người thấy rằng không ai có thể đẩy mình ra khỏi đội hình, và tôi sẽ rất vui vì điều đó. Tôi không muốn chứng minh điều gì với bất kỳ ai. Tôi chỉ đang cố gắng giành chiến thắng trong các trận đấu và cho các cầu thủ thấy rằng: nếu bạn làm đúng, bạn sẽ được thi đấu, bất kể bạn là ai’.
Manchester United chuẩn bị bước vào thử thách lớn khi chạm trán Aston Villa ở vòng 17 Premier League 2025/26.Đội bóng của Unai Emery đang bay cao với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và được xem là một trong những đối thủ khó chịu nhất giải. Đây có thể là thời điểm then chốt để Amorim đưa ra quyết định về Mainoo: tiếp tục để Mainoo dự bị, hay trao cơ hội để tiền vệ trẻ chứng minh giá trị. Dù lựa chọn ra sao, rõ ràng tương lai của Mainoo dưới thời Amorim sẽ còn là câu chuyện được mổ xẻ nhiều trong thời gian tới.




Thiên Phú

















