Lionel Messi đã viết trước lời chia tay đội tuyển Argentina chỉ hai ngày sau trận chung kết World Cup. Sự ra đi của cha anh, Jorge Messi, vào ngày 8/8 khiến anh chắc chắn rằng đây là thời điểm thích hợp.
Nội dung chính
Lionel Messi không chia tay đội tuyển Argentina một cách bốc đồng. Anh đã viết lời từ biệt trước, sau đó dành thời gian suy ngẫm về quyết định ấy.
Trong bức thư viết tay được đăng trên Instagram hôm thứ Hai, tiền đạo 39 tuổi cho biết anh đã viết những dòng này vào ngày 21/7, tức 2 ngày sau thất bại 0-1 trong hiệp phụ của Argentina trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 tại East Rutherford. Tuy nhiên, Messi không công bố bức thư vào thời điểm đó. Anh chỉ đăng tải sau khi cha mình qua đời.
Dòng cuối cùng trong bức thư giải thích rõ thời điểm Messi đưa ra thông báo: “Tôi đã viết những lời này vào ngày 21/7, 2 ngày sau trận chung kết. Hôm nay, sau những gì xảy ra với cha tôi, tôi càng chắc chắn hơn bao giờ hết.”
Đó chính là yếu tố quyết định. Không phải một cú sốc bất ngờ, mà là một quyết định vốn đã hình thành sau trận chung kết và được củng cố bởi nỗi đau mất mát.
Quyết định được đưa ra trước tang lễ
Bức thư của Lionel Messi rất rõ ràng ở điểm này. Anh không nói rằng cái chết của cha khiến mình quyết định chia tay đội tuyển. Thay vào đó, Messi cho biết sự ra đi của cha đã củng cố quyết định vốn được hình thành từ trước.
Những lý do liên quan đến bóng đá được Messi đề cập trong phần chính của bức thư. Sau 20 năm khoác áo đội tuyển, anh viết rằng mình đã “cống hiến hết mình” và “không còn gì để trao đi”. Messi cũng nhắc đến những cầu thủ trẻ đang trưởng thành và gọi quyết định này là một vết thương “đau sâu trong tâm hồn”, nhưng đồng thời thừa nhận rằng anh hiểu thời điểm ấy đã đến.
Những câu chữ đó thực tế đã được Messi viết từ tháng 7. Khi ấy, ông Jorge Messi vẫn còn sống, dù sức khỏe nghiêm trọng và không thể đến dự giải đấu mà con trai từng nói rằng anh đã cầu xin cha cố gắng chờ đợi để được chứng kiến.
Trình tự thời gian rất đáng chú ý. Sau trận chung kết, Messi trở về Rosario để ở bên cha. Jorge Messi qua đời ngày 8/8 ở tuổi 68 sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Bốn ngày sau, ngày 12/8, Messi đăng một bức thư riêng dành cho cha.
Trong lời tri ân ấy, Messi thừa nhận rằng anh không biết phải tiếp tục cuộc sống như thế nào và hiện có “những nghi ngờ nghiêm trọng” về việc mình sẽ tiếp tục chơi bóng trong bao lâu. Thông báo hôm thứ Hai chính là phần liên quan đến đội tuyển quốc gia của những hoài nghi đó, nay đã được chính thức hóa.
Vì sao sự ra đi của cha có ảnh hưởng lớn đến Messi?
Jorge Messi không chỉ là một người cha ngồi trên khán đài theo dõi con trai thi đấu. Ông còn là người đại diện của Lionel Messi từ thời cầu thủ này còn là một thiếu niên rời Newell’s Old Boys để sang Barcelona, đồng thời là người trực tiếp tham gia đàm phán và đồng hành cùng sự nghiệp của con trai.
Bức thư Messi viết cho cha vào tháng 8 đã thể hiện rất rõ điều đó: Jorge Messi vừa là cha, người bạn, vừa là người đại diện và là người đã ở bên anh “ngay từ những ngày đầu tiên”.
Messi cũng viết rằng cha mình đã thúc giục anh thi đấu tại kỳ World Cup cuối cùng này. Anh từng cố gắng đưa Argentina tiến sâu nhất có thể để Jorge Messi vẫn đủ sức khỏe theo dõi con trai thi đấu. Argentina đã đi đến trận chung kết. Nhưng Jorge Messi không thể có mặt. Argentina cũng không thể giành chức vô địch.
Đó chính là bối cảnh riêng tư phía sau thông báo công khai của Messi. Chương sự nghiệp quốc tế vốn đã đi đến hồi kết. Người đã mở đầu hành trình ấy cùng anh cũng đã ra đi. Messi cho biết sự kết hợp giữa hai điều đó khiến anh càng chắc chắn hơn với quyết định của mình.
Messi rời đội tuyển Argentina với những gì?
Đây không phải một sự chia tay trong âm thầm. Messi rời đội tuyển với tư cách cầu thủ khoác áo Argentina nhiều nhất và là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển, với 207 lần ra sân và 125 bàn thắng.
Anh đã tham dự 6 kỳ World Cup, góp mặt ở 3 trận chung kết, giành chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar, vô địch Copa América năm 2021 và 2024, đồng thời giành Finalissima 2022.
Hình ảnh cuối cùng của Messi trong màu áo Argentina là trận chung kết World Cup 2026. Tây Ban Nha giành chiến thắng nhờ bàn thắng của Ferran Torres trong hiệp phụ, còn Messi ở tuổi 39 vẫn dẫn dắt Argentina tiến sâu đến trận đấu cuối cùng của giải đấu, dù xét riêng về tuổi tác, đó vốn đã là một hành trình khó tin.
Tuy nhiên, Messi không tuyên bố khép lại toàn bộ sự nghiệp bóng đá. Hợp đồng của anh với Inter Miami vẫn còn hiệu lực đến năm 2028.
Quyết định lần này chỉ liên quan đến đội tuyển quốc gia, với chiếc áo mà Messi nói rằng anh đã yêu, vẫn yêu và sẽ luôn yêu. Chỉ là từ giờ, anh sẽ đứng ở phía bên kia đường biên. Messi viết: “Bây giờ tôi trở thành một trong số các bạn, cổ vũ và ủng hộ từ bên ngoài.”
NB

















