Virgil van Dijk đã đi vào lịch sử Champions League theo cách đầy bất ngờ trong rạng sáng thứ 5 (29/1), khi Liverpool giành chiến thắng đậm 6-0 trước Qarabag trên sân Anfield.
Đội bóng áo đỏ dễ dàng giành vé vào vòng 1/8, dù sớm chịu tổn thất về lực lượng khi Jeremie Frimpong phải rời sân ngay những phút đầu trận, cú đánh tiếp tục khoét sâu cuộc khủng hoảng hàng thủ mà HLV Arne Slot đang đối mặt.
Việc Joe Gomez và Giovanni Leoni chấn thương, trong khi Ibrahima Konate vắng mặt vì lý do cá nhân, buộc Ryan Gravenberch phải đá trung vệ bất đắc dĩ. Quyết định này khiến không ít người nghi ngại trước giờ bóng lăn, trong bối cảnh Qarabag sở hữu hàng công ghi bàn khá đều đặn và có thể khai thác việc Gravenberch chơi trái sở trường. Tuy nhiên, kịch bản lo ngại đã không xảy ra. Liverpool khép lại một đêm thi đấu sôi động tại Merseyside với việc giữ sạch lưới, bất chấp những xáo trộn nơi hàng phòng ngự.
Với trung vệ người Hà Lan còn lại ở trung tâm hàng thủ, đây cũng là một trận đấu hiệu quả theo cách rất khác ở mặt trận tấn công. Van Dijk không ghi bàn tại Anfield lần này, dù anh có vài pha dứt điểm từ các tình huống phạt góc đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Thay vào đó, đội trưởng 34 tuổi của Liverpool trở thành “nhạc trưởng” trong lối chơi tấn công, khi trực tiếp kiến tạo ba trong tổng số 6 bàn thắng của đội chủ nhà. Chính cú dứt điểm của Van Dijk đã tạo điều kiện để Alexis Mac Allister đá bồi mở tỷ số. Sang hiệp 2, đường chuyền của anh giúp Hugo Ekitike thoát xuống ghi bàn thắng thứ tư cho Liverpool.
Đến những phút cuối trận, một pha chọc khe được thực hiện từ vị trí cao bất thường của Van Dijk đã đặt Federico Chiesa vào thế thuận lợi để ấn định chiến thắng đậm đà cho đội chủ sân Anfield.
Đáng chú ý, tình huống kiến tạo cuối cùng này giúp Van Dijk đi vào lịch sử Champions League, trở thành trung vệ đầu tiên có 3 pha kiến tạo trong một trận đấu tại giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.
Màn trình diễn ấn tượng nói trên được kỳ vọng sẽ giúp Van Dijk làm câm lặng những chỉ trích nhắm vào anh, sau trận thua Bournemouth cuối tuần trước, nơi trung vệ người Hà Lan mắc nhiều sai lầm. Đây cũng là một trong những màn thể hiện mùa này khiến không ít ý kiến cho rằng phong độ đỉnh cao của anh đã qua.
Dù nhận định đó đúng hay không, Van Dijk lúc này sẽ hướng sự tập trung vào việc giúp Liverpool duy trì đà hưng phấn từ chiến thắng giữa tuần, trước khi bước vào cuộc chạm trán với Newcastle tại Premier League vào chủ nhật tới.


NB


















