Bóng đá trẻ Trung Quốc đang tạo nên bước tiến đáng kinh ngạc ở châu Á khi liên tiếp góp mặt trong các trận chung kết lớn chỉ trong vòng 4 tháng.
Rạng sáng 20/5 (giờ Việt Nam), U17 Trung Quốc đánh bại Australia với tỷ số 2-0 tại bán kết U17 châu Á 2026. Kết quả này giúp đại diện Đông Á đánh dấu cột mốc đặc biệt cho bóng đá Trung Quốc: 2 lần góp mặt ở chung kết châu Á trong cùng 1 năm ở cấp độ trẻ.
Trước Australia, U17 Trung Quốc nhập cuộc đầy tự tin và chơi sòng phẳng với đối thủ ngay từ những phút đầu tiên. Sau hiệp 1 giằng co không có bàn thắng, đội bóng của HLV Bin Ukishima bất ngờ tăng tốc mạnh mẽ trong hiệp 2.
Phút 53, Shuai Weihao tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số bằng pha dứt điểm chuẩn xác, giúp Trung Quốc phá vỡ thế cân bằng. Bàn thắng này khiến Australia buộc phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ trong quãng thời gian còn lại.
Tuy nhiên, khi đội bóng xứ chuột túi còn chưa thể xuyên thủng hàng thủ đối phương, họ tiếp tục phải nhận thêm gáo nước lạnh ở phút 90. Từ một tình huống phản công nhanh, Xie Jin thoát xuống ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0, qua đó đưa U17 Trung Quốc vào chung kết đầy thuyết phục.
Đáng chú ý, đây đã là lần thứ hai chỉ trong vòng 4 tháng bóng đá trẻ Trung Quốc góp mặt ở chung kết châu Á. Trước đó tại U23 châu Á 2026, U23 Trung Quốc cũng tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại U23 Việt Nam với tỷ số 3-0 ở bán kết để giành quyền vào trận đấu cuối cùng. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik khi ấy dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể ngăn cản sự hiệu quả của đại diện Đông Á. Sau đó, U23 Trung Quốc khép lại giải đấu với ngôi á quân sau thất bại trước Nhật Bản trong trận chung kết.
Đối thủ của U17 Trung Quốc ở trận tranh ngôi vô địch sắp tới cũng chính là Nhật Bản. Đại diện xứ mặt trời mọc vượt qua Uzbekistan sau màn bán kết kịch tính kéo dài tới loạt sút luân lưu.
Ở trận đấu này, Uzbekistan bất ngờ vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công trên chấm phạt đền của Asilbek Aliev ở phút 28. Tưởng như Uzbekistan đã cầm chắc tấm vé vào chung kết thì đúng ở phút bù giờ cuối cùng, Chimezie Kai Ezemuokwe ghi bàn gỡ hòa quý như vàng cho Nhật Bản. Bị kéo vào loạt luân lưu đầy nghiệt ngã, đại diện Trung Á suy sụp tinh thần và đá hỏng cả ba lượt đầu tiên, qua đó chấp nhận thất bại 2-3.
Việc U17 Trung Quốc gặp Nhật Bản ở trận đấu cuối cùng càng khiến người hâm mộ chú ý hơn bởi đây được xem là màn tái hiện của trận chung kết U23 châu Á hồi đầu năm. Khi đó, U23 Nhật Bản từng đánh bại U23 Trung Quốc với tỷ số đậm 4-0 để giành chức vô địch.
Bởi vậy, trận chung kết U17 châu Á sắp tới không chỉ mang ý nghĩa cạnh tranh ngôi vương, mà còn là cơ hội để bóng đá trẻ Trung Quốc “đòi nợ” trước Nhật Bản sau thất bại của lứa đàn anh.


NB

















