Các CĐV Manchester City đã bày tỏ sự tức giận với thủ môn Gianluigi Donnarumma sau khi anh mắc sai lầm trong bàn mở tỷ số của Real Madrid.
Đội bóng của HLV Pep Guardiola trải qua hiệp 1 ác mộng tại sân Santiago Bernabeu khi Federico Valverde lập cú hat-trick ấn tượng, khiến Man City choáng váng. Donnarumma bị cho là có lỗi trong bàn thắng đầu tiên của Valverde khi anh lao ra khỏi khung thành sau pha chọc khe giúp tiền vệ Real Madrid thoát xuống đối mặt.
Tuy nhiên, khi Valverde dẫn bóng vượt qua mình, thủ môn người Italia lại không vươn tay để bắt bóng. Thay vào đó, anh chỉ biết đứng nhìn Valverde dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, khiến nhiều người hâm mộ Man City vô cùng bức xúc.
Một số CĐV cho rằng Donnarumma tưởng mình đã ở ngoài vòng cấm, dù trên thực tế anh vẫn hoàn toàn có thể dùng tay để bắt bóng. Một người hâm mộ giận dữ viết trên mạng xã hội X: “Donnarumma không chạm tay vào bóng vì anh ta quên mất rằng mình vẫn đang ở trong vòng cấm!”
Một CĐV khác bình luận: “Anh ta mất tập trung quá sớm… thật là thảm họa.”
Người thứ ba viết: “Trời ơi… một tính toán sai lầm đáng tiếc.”
Trong khi đó, một người khác thậm chí còn đùa rằng: “Donnarumma sẽ không nhìn thấy cánh cổng thiên đường.”
Một CĐV khác gay gắt nhận xét: “Đây chính là lý do PSG bán anh ta.”
Dù Donnarumma mắc lỗi ở bàn thắng đầu tiên, anh gần như không thể làm gì trước hai bàn thắng còn lại khi Valverde hoàn tất cú hat-trick. Tiền vệ người Uruguay ghi bàn thứ hai bằng một cú dứt điểm hiểm hóc trước khi sút tung lưới từ cự ly gần để hoàn tất cú hat-trick ngay trước khi hiệp một khép lại. Đây cũng là cú hat-trick đầu tiên của Valverde trong màu áo Real Madrid, khép lại một màn trình diễn xuất sắc của anh.
Sai lầm của Donnarumma cũng là lỗi thủ môn đáng chú ý thứ hai ở vòng 1/8 Champions League. Trước đó, thủ môn Antonin Kinsky của Tottenham cũng có màn trình diễn thảm họa trong trận gặp Atletico Madrid vào tối thứ Ba.
Thủ thành người CH Czech bị trượt chân dẫn đến bàn mở tỷ số của Atletico, trước khi một đường chuyền lỗi của anh tạo điều kiện để Julian Alvarez nâng tỷ số lên 3-0. Màn trình diễn tệ hại này khiến HLV Igor Tudor buộc phải rút Kinsky khỏi sân chỉ sau 15 phút, trước khi Tottenham nhận thất bại chung cuộc 2-5.


NB

















