Sau khi bỏ lỡ hai trận gần nhất tại giải VĐQG vì phản đối ban lãnh đạo CLB về hoạt động chuyển nhượng, Cristiano Ronaldo đã trở lại đầy ấn tượng trong trận đấu giữa Al-Nassr và Al-Fateh.
Ngay ở giây thứ 34, Ronaldo đã tung cú dứt điểm đầu tiên nhưng bóng đi chệch khung thành. Al-Nassr nhập cuộc đầy chủ động, liên tục tạo sức ép về phía đội chủ nhà. Kingsley Coman cũng có cơ hội ngon ăn ở cự ly gần song không thể tận dụng.
Phút 18, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện. Từ pha căng ngang sệt bên cánh trái của Sadio Mane, người chơi nổi bật trong thời gian Ronaldo vắng mặt, CR7 băng vào dứt điểm một chạm chuẩn xác, hạ gục thủ môn Fernando Pacheco để mở tỷ số 1-0.
Sau bàn thua, Al-Fateh nỗ lực đẩy cao đội hình. Abdulaziz Al-Suwailem, Mourad Batna và Jorge Fernandes lần lượt thử tài thủ thành Bento, nhưng hàng thủ Al-Nassr vẫn đứng vững. Đội khách thậm chí còn đưa được bóng vào lưới thêm một lần từ cú dứt điểm của Mohamed Simakan sau tình huống phạt góc, tuy nhiên VAR vào cuộc và xác định có lỗi việt vị trong pha bóng trước đó.
Sang hiệp 2, Al-Nassr tiếp tục kiểm soát thế trận. Phút 78, Alman Yahya ấn định chiến thắng 2-0 bằng pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm trước khi tung cú sút đầy uy lực khiến Pacheco không có cơ hội cản phá.
Về mặt thống kê, Al-Nassr tung ra 14 cú dứt điểm so với 10 của Al-Fateh và vượt mức bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,3. Đáng chú ý, đây đã là trận giữ sạch lưới thứ năm liên tiếp của đội bóng này tại Saudi Pro League, thành tích tốt nhất của họ trong hơn một thập kỷ.
Với cá nhân Ronaldo, bàn thắng vừa qua là pha lập công thứ 18 của anh tại giải đấu mùa này, đồng thời nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên con số 962. Siêu sao 41 tuổi hiện chỉ còn cách cột mốc lịch sử 1.000 bàn đúng 38 pha lập công, một hành trình vẫn đang được anh bền bỉ chinh phục.

NB














