Real Madrid tiếp tục lao đao về nhân sự khi phải nhận thêm hai ca chấn thương mới trong trận derby Madrid với Atletico, khiến HLV Xabi Alonso đối diện khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng ở hàng thủ.
Ngay từ phút thứ 4, Eder Militao đã phải nhờ đến sự chăm sóc y tế sau một pha va chạm mạnh ở bắp chân. Dù cố gắng thi đấu tiếp, trung vệ người Brazil không thể hoàn thành trận đấu và buộc phải rời sân sau hiệp một. Kết thúc trận đấu, anh tập tễnh rời sân trong sự hỗ trợ của Carvajal. Theo thông tin từ The Athletic, Militao cho biết cảm thấy đau và khó chịu ở mắt cá chân trái, dự kiến sẽ được kiểm tra chi tiết trong ngày Chủ nhật để xác định mức độ tổn thương.
Trớ trêu thay, Carvajal, người dìu Militao, cũng gặp chấn thương trong cùng trận đấu. Hậu vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha được cho là bị đau ở chân phải và sẽ tiến hành kiểm tra y tế. Điều này đồng nghĩa với việc Carvajal nhiều khả năng vắng mặt trong trận đấu tại Champions League với Kairat vào tuần tới.
Những mất mát này thực sự khiến Alonso đau đầu, bởi Real Madrid đã phải thi đấu thiếu vắng hàng loạt trụ cột phòng ngự. Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger và Ferland Mendy đều đang nghỉ thi đấu vì chấn thương. Nếu cả Militao và Carvajal không kịp bình phục, Alonso buộc phải xoay tua đội hình. Theo dự đoán, Raul Asencio có thể được đẩy sang đá hậu vệ phải, trong khi Aurélien Tchouaméni nhiều khả năng sẽ lùi xuống đảm nhận vai trò trung vệ.
Trận derby Madrid trên sân Metropolitano đã diễn ra đầy kịch tính. Real Madrid sớm bị dẫn trước nhưng sau đó lội ngược dòng 2-1 trong hiệp 1. Tuy nhiên, những sai lầm liên tiếp ở hàng thủ cùng phong độ chói sáng của Atletico đã khiến Los Blancos nhận thất bại nặng nề 2-5, trận thua đậm nhất từ đầu mùa giải.
Trận derby Madrid chứng kiến Real dẫn 2-1 trong hiệp một nhưng rồi gục ngã 2-5 trước màn trình diễn xuất sắc nhất mùa của thầy trò Diego Simeone. Sau trận, Alonso thẳng thắn thừa nhận:
“Chúng tôi không hài lòng với màn trình diễn này. Sai lầm đã khiến đội bóng trả giá. Đây là giai đoạn khó khăn, nhưng chúng tôi phải tìm cách nâng cao phong độ và lấy lại sự cạnh tranh cần thiết. Hôm nay chúng tôi không xứng đáng có nhiều hơn thế, và Atletico đã trừng phạt chúng tôi.”
Dù thất bại nặng nề, Real Madrid vẫn tạm dẫn đầu La Liga với 18 điểm sau 7 vòng. Tuy nhiên, vị trí này có thể bị Barcelona vượt qua nếu họ giành chiến thắng trước Real Sociedad trong trận đấu vào đêm Chủ nhật.



NB

















