Cody Gakpo, một trong những học trò cũ của Jurgen Klopp tại Liverpool, đã ghi bàn gỡ hòa ở phút 92, qua đó khiến trận đấu đầu tiên của Klopp trên cương vị HLV trưởng tuyển Đức không thể khép lại bằng một chiến thắng.
Cuộc đối đầu giữa hai đối thủ giàu truyền thống này đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới đối với cả hai đội tuyển, sau khi họ bổ nhiệm những HLV tên tuổi. Bên phía Hà Lan, Xavi cũng có trận ra mắt trên băng ghế huấn luyện, cùng thời điểm Klopp bắt đầu công việc tại Đức.
Dù nhận được nhiều sự chú ý, trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt trong những phút đầu, ít nhất cho đến khi đội chủ nhà đưa bóng vào lưới ở phút 12. Tuy nhiên, bàn thắng bằng đầu của Virgil van Dijk không được công nhận do Brian Brobbey bị xác định đã cản trở thủ môn Marc-Andre ter Stegen của Đức.
Trận đấu diễn ra với tốc độ rất cao, nhưng những tình huống đáng chú ý lại khá hạn chế cho đến khoảng phút 30. Sau khi Jamal Musiala dính chấn thương trong lúc khởi động, Kai Havertz cũng phải rời sân vì vấn đề ở gân kheo. Cầu thủ vào sân thay người và có trận ra mắt Younes Ebnoutalib lập tức buộc Bart Verbruggen phải trổ tài cứu thua.
Không lâu sau đó, trận đấu có bàn thắng chính thức đầu tiên, dù vẫn gây tranh cãi. Felix Nmecha dứt điểm cận thành đưa bóng vào góc lưới trong khi Brobbey đang nằm trên sân vì chấn thương nghiêm trọng và không thể tiếp tục thi đấu ở phần sân của Đức.
Đức đáng lẽ đã có bàn thắng thứ hai khi một pha phản công nhanh tạo điều kiện để Kevin Schade chuyền bóng cho Karim Adeyemi, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm ra ngoài dù trước mặt gần như là khung thành bỏ trống.
Ở chiều ngược lại, Crysencio và Summerville đánh đầu thẳng vào vị trí của Ter Stegen, còn Gakpo cũng làm điều tương tự, nhưng chỉ sau khi một trong số những đường chuyền thiếu chính xác của thủ môn Đức giúp Hà Lan giành lại quyền kiểm soát bóng.
Muốn mang đến niềm vui cho các CĐV nhà, Hà Lan nhập cuộc đầy chủ động trong hiệp hai. Denzel Dumfries đặc biệt nguy hiểm khi đầu tiên đánh đầu đưa bóng đi vọt xà, trước khi buộc Ter Stegen phải có một pha cứu thua xuất sắc.
Sau đó, thủ môn Đức tiếp tục hai lần cản phá Mexx Meerdink, cầu thủ Hà Lan cũng có trận ra mắt, trong bối cảnh sức ép của đội chủ nhà ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, Đức dần hóa giải được những nỗ lực tấn công của Hà Lan và thậm chí bắt đầu tổ chức một số đợt lên bóng, dù không thể thực sự khiến Verbruggen phải làm việc.
Cuối cùng, người hâm mộ trên sân nhà phải chờ đến phút 92 mới được chứng kiến đội tuyển Hà Lan gỡ hòa. Gakpo thực hiện cú volley ấn tượng ở cột xa, ghi bàn thứ sáu trong sáu lần ra sân gần nhất cho đội tuyển quốc gia.
Chung cuộc, mỗi đội giành được một điểm là kết quả hợp lý và ít nhất giúp nhà vô địch thế giới bốn lần tránh khỏi thất bại thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Hà Lan vẫn chỉ thua một trận sân nhà kể từ năm 2023.














