Cựu danh thủ Steve McManaman đã gửi thông điệp mạnh mẽ tới ba ngôi sao của Liverpool, Mohamed Salah, Virgil van Dijk và Florian Wirtz, sau thất bại 2-3 trước Brentford, khiến nhà ĐKVĐ Premier League rơi khỏi top 4 lần đầu tiên mùa này.
Liverpool hiện đang trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng với 4 trận thua liên tiếp tại Premier League, lần lượt trước Crystal Palace, Chelsea, Manchester United và mới nhất là Brentford. Dù Salah ghi bàn muộn ở phút 89, bàn thắng ấy vẫn không đủ để cứu vãn một đêm thất vọng khác cho đội bóng của HLV Arne Slot.
Phát biểu trên TNT Sports, McManaman thẳng thắn: “Dù Liverpool cố gắng vùng lên trong 10 phút cuối khi Salah ghi bàn, thực tế là họ đang chơi rất tệ. Các cầu thủ thi đấu rời rạc, thiếu gắn kết và chỉ chờ đợi khoảnh khắc ngôi sao thay vì phối hợp tập thể.”
Cựu cầu thủ người Anh cho rằng vấn đề lớn nhất của đội bóng nằm ở tinh thần và sự tổ chức. McManaman nhận định: “Họ không còn là Liverpool của năm ngoái. Mọi thứ giờ rất hỗn loạn, tuyến giữa rời rạc và ai cũng chạy loạn lên. Slot cần quay lại với những người ông thực sự tin tưởng, những cầu thủ biết cách thực hiện kế hoạch chiến thuật.”
Ông cũng kêu gọi các trụ cột phải đối diện với chỉ trích thay vì né tránh: “Salah phải chấp nhận bị phê bình. Van Dijk cũng vậy. Và Wirtz, Liverpool bỏ ra 100 triệu bảng cho cậu ấy, giờ là lúc phải chứng minh giá trị. Họ đã được tung hô khi giành chiến thắng, nên giờ phải biết đón nhận chỉ trích và đáp trả bằng phong độ trên sân.”
McManaman đồng thời dành lời khen cho Brentford, đội bóng đã giành chiến thắng thứ hai liên tiếp dưới thời HLV Keith Andrews. Ông nói: “Họ có kế hoạch rõ ràng, thi đấu kỷ luật và biết tận dụng điểm mạnh của mình. Họ xứng đáng với chiến thắng hôm nay."
Với thất bại này, Liverpool rơi xuống vị trí thứ 6, chỉ hơn Brentford đúng 2 điểm và đối mặt lịch thi đấu khắc nghiệt với 3 trận liên tiếp tại Anfield: gặp Crystal Palace (Carabao Cup), Aston Villa (Premier League) và Real Madrid (Champions League), trước khi làm khách của Manchester City ngày 9/11.
Cuộc khủng hoảng tại Anfield đang gióng lên hồi chuông báo động thực sự và như McManaman khẳng định “đã đến lúc những ngôi sao lớn của Liverpool phải đứng dậy và hành động.”



NB
















