Son Heung-min bùng nổ với màn trình diễn chạm tới cột mốc hiếm của Lionel Messi, góp công lớn giúp LAFC vùi dập Orlando City 6-0 trong trận đấu được HLV Marc Dos Santos mô tả là “tàn bạo”.
Ngôi sao người Hàn Quốc nhanh chóng tạo sự ăn ý với Bouanga kể từ khi gia nhập từ Tottenham Hotspur vào mùa hè năm ngoái. Ở trận đấu này, Son tái hiện mối liên kết đó khi đóng góp tới 4 pha kiến tạo chỉ trong 39 phút đầu tiên. Trong lịch sử MLS, chỉ có Lionel Messi của Inter Miami từng làm được điều tương tự với 4 kiến tạo trở lên trong một hiệp đấu.
Bouanga là người hưởng lợi lớn nhất từ màn trình diễn của Son khi hoàn tất cú hat-trick chỉ trong vòng 9 phút, toàn bộ đều đến từ các đường chuyền của đồng đội người Hàn Quốc. Đây là cú hat-trick nhanh thứ ba trong lịch sử MLS, ngang bằng kỷ lục do Alejandro Moreno thiết lập trong màu áo LA Galaxy năm 2004.
Dù vẫn chưa ghi bàn trong năm 2026, Son Heung-min, người đang dẫn đầu giải về số kiến tạo, cho thấy anh vẫn duy trì phong độ ấn tượng ở tuổi 33, giai đoạn được xem là xế chiều sự nghiệp. HLV Dos Santos chia sẻ sau trận:
“Sonny thật tuyệt vời. Cậu ấy không cần phải ghi bàn mọi lúc, điều quan trọng là đóng góp cho đội bóng, và cậu ấy đang làm rất tốt. Cậu ấy tham gia vào 5 bàn thắng trong hiệp một, còn đòi hỏi gì hơn nữa? Nếu ai đó nghĩ cậu ấy phải ghi 5 bàn mỗi trận thì thật phi thực tế. Màn trình diễn hiệp một thực sự tàn bạo.”
Trong khung gỗ, thủ thành Hugo Lloris, nhà vô địch World Cup 2018, cũng chơi xuất sắc với 6 pha cứu thua, giúp LAFC kéo dài chuỗi giữ sạch lưới lên 6 trận (540 phút). Dù vậy, họ vẫn chưa vượt qua kỷ lục CLB là 549 phút không thủng lưới được thiết lập vào năm 2024.
Chiến thắng này giúp LAFC trở thành đội duy nhất còn bất bại sau 6 vòng đấu, đồng thời tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng khu vực miền Tây. Ngoài cú hat-trick của Bouanga, LAFC còn có thêm các bàn thắng của Sergi Palencia, Tyler Boyd cùng một pha phản lưới của David Brekalo. Jacob Shaffelburg cũng để lại dấu ấn với một pha kiến tạo trong trận ra mắt sau khi bình phục chấn thương.
Sau khi giành trọn 3 điểm, LAFC sẽ hướng sự tập trung tới tứ kết Concacaf Champions Cup, nơi họ chuẩn bị chạm trán Cruz Azul, nhà vô địch năm 2025. Dù từng góp mặt tại FIFA Club World Cup 2025, LAFC vẫn chưa từng vô địch Champions Cup, khi hai lần thất bại trong trận chung kết trước các đại diện Mexico vào các năm 2020 và 2023. Trước mắt, họ sẽ thi đấu trận lượt đi với Cruz Azul trên sân nhà trước khi tiếp tục hành trình tại MLS với chuyến làm khách trước Portland Timbers.


NB


















