Mason Mount khẳng định anh muốn tiếp tục duy trì phong độ tích cực trong màu áo Manchester United, sau quãng thời gian “lúc được lúc mất” kể từ khi chuyển đến Old Trafford.
Ở trận đấu với Wolves, tiền vệ người Anh vô-lê thành công từ đường chuyền của Bruno Fernandes, ghi bàn thứ 2 trong 3 trận gần đây và cũng là bàn thứ 3 mùa này, góp phần giúp Man Utd vùi dập Wolves 4-1 ngay tại Molineux, qua đó leo lên vị trí thứ sáu Premier League.
Tính đến hiện tại, Mount đã ghi số bàn thắng bằng tổng 2 mùa trước gộp lại, những mùa giải mà anh bị ám ảnh bởi chấn thương. Mùa đầu tiên, cựu sao Chelsea chỉ có 5 lần đá chính ở Premier League sau thương vụ trị giá 60 triệu bảng. Sang mùa thứ 2, anh cũng chỉ ra sân từ đầu 8 trận. Tổng cộng, Mount đã bỏ lỡ 52 trận trong 3 mùa, nhưng giờ đây anh đang dần tìm lại trạng thái tốt nhất khi góp mặt ở 12/15 trận tại giải đấu năm nay.
Phát biểu sau trận, Mount chia sẻ với Sky Sports: “Bất cứ khi nào được ra sân, tôi luôn muốn chơi hết khả năng. Tôi đã trải qua nhiều trở ngại, nhiều giai đoạn khó khăn. Nhưng giờ tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng tiến lên và tiếp tục xây dựng trên những màn trình diễn này. Ghi bàn là điều quan trọng nhất với một cầu thủ tấn công, và tôi chỉ muốn tiếp tục nỗ lực. Đó là mục tiêu của tôi lúc này.”
Nói về pha ghi bàn, Mount cho biết: “Khi thấy Bruno có thời gian và khoảng trống để xoay người, đó là tín hiệu để tôi băng xuống. Tôi tưởng mình việt vị nhưng hậu vệ họ lùi lại một nhịp và giữ tôi ở thế hợp lệ. Tôi rất vui vì điều đó. Như tôi đã nói, nhiệm vụ là phải lạnh lùng hơn trong hiệp hai và tận dụng mọi cơ hội.”
Mount cũng khen ngợi đồng đội: “Chúng ta đều biết Bruno chất lượng thế nào. Khi cậu ấy có bóng, luôn có điều gì đó xảy ra. Là một cầu thủ tấn công, thật sự rất vui khi chơi cùng cậu ấy vì bạn biết chắc Bruno sẽ quan sát và tung ra đường chuyền quyết định.”
Man Utd là đội đầu tiên thủng lưới trước Wolves tại Premier League từ tháng 10, sau khi Jean-Ricner Bellegarde gỡ hòa cuối hiệp một. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” nhanh chóng lấy lại thế trận, trước khi Bryan Mbeumo nâng tỷ số, Mount ghi bàn và Fernandes ấn định chiến thắng trên chấm phạt đền.
Mount nói thêm: “Chúng tôi để họ gỡ trước giờ nghỉ và bước vào phòng thay đồ với sự thất vọng. HLV đã nói vài điều và khi trở lại sân, đó là lúc chúng tôi phải tấn công có mục đích, tận dụng cơ hội đã tạo ra. Chúng tôi hài lòng với hiệp 2 và một phần hiệp một nữa. Nhìn chung, rất hài lòng.”
“Những pha phối hợp tấn công rất mạch lạc, sắc nét, đó là thứ chúng tôi có thể làm. Tấn công tự do hơn, tạo ra nhiều cơ hội và cố gắng ghi bàn.Hàng thủ cũng chơi chắc chắn hơn và toàn đội không cho Wolves cơ hội trở lại.”






NB















