Alejandro Garnacho đã tạo nên dấu mốc mới cho các CLB Anh tại Champions League sau bàn thắng vào lưới Qarabag.
Cầu thủ chạy cánh người Argentina vào sân khi Chelsea đang bị dẫn 1–2 và chỉ ít phút sau, anh ghi bàn gỡ hòa quan trọng, giúp The Blues giữ lại 1 điểm quý giá trên đất Azerbaijan. Bàn thắng ấy không chỉ giúp Chelsea tránh khỏi thất bại mà còn mang ý nghĩa lịch sử với cá nhân Garnacho. Theo Squawka, cựu sao Manchester United trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại Champions League cho hai CLB Anh khác nhau khi mới 21 tuổi, một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp còn rất trẻ của anh.
Garnacho trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Man United, nơi anh có 144 lần ra sân và ghi 26 bàn thắng, trong đó có pha lập công vào lưới Galatasaray ở Champions League 2023. Sau khi chuyển đến Chelsea mùa hè vừa qua, ngôi sao sinh năm 2004 tiếp tục tỏa sáng ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.
Dù để lại dấu ấn cá nhân, Chelsea lại không thể hiện được phong độ thuyết phục. Qarabag đã chơi đầy nỗ lực và suýt chút nữa khiến thầy trò HLV Enzo Maresca trắng tay. Trận hòa khiến cục diện bảng đấu vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng rõ ràng đội bóng thành London cần cải thiện rất nhiều nếu muốn giành vé đi tiếp mà không phải qua vòng play-off.
HLV Enzo Maresca thực hiện tới 7 sự thay đổi so với đội hình đã đánh bại Tottenham 1–0 ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. Chiến lược gia người Ý quyết định cho hàng loạt trụ cột như Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Pedro Neto hay chính Garnacho nghỉ ngơi trong chuyến hành quân đến Azerbaijan. Tuy nhiên, việc thiếu vắng các ngôi sao chủ lực khiến Chelsea gặp nhiều khó khăn trước Qarabag thi đấu máu lửa.
Phát biểu sau trận, Maresca thừa nhận: “Khi thay đổi đội hình, mục tiêu của chúng tôi luôn là tìm ra phương án tốt nhất cho từng trận. Hôm nay chúng tôi khởi đầu tốt, ghi bàn trước nhưng rồi để đối thủ lật ngược. Hai bàn thua đều đến từ những tình huống chúng tôi có thể tránh được, và trong khâu dứt điểm, chúng tôi cần sắc bén hơn.”
HLV 45 tuổi cũng cho biết ông buộc phải xoay tua vì lo ngại vấn đề thể lực của các trụ cột: “Tôi đã nói nhiều lần rồi, các cầu thủ không thể ra sân 3 ngày 1 trận. Họ cần được nghỉ ngơi, đặc biệt sau mùa giải dài và giải Club World Cup mùa hè vừa qua. Khi thắng thì chẳng ai nói gì nhưng khi hòa hay thua, mọi người lại chú ý đến chuyện xoay tua. Giờ điều quan trọng là hồi phục năng lượng để trở lại vào thứ 7.”
Hiện Chelsea đang xếp thứ 7 tại Premier League sau 10 vòng đấu. Cuối tuần này, họ sẽ trở lại sân nhà Stamford Bridge tiếp đón Wolverhampton, trận đấu cuối cùng trước khi các cầu thủ lên tuyển dự loạt trận quốc tế.
NB


















