Alejandro Garnacho khẳng định anh không hề hối tiếc khi rời Man United để chuyển sang Chelsea, dù thương vụ 40 triệu Bảng gây không ít tranh cãi.
Cầu thủ người Argentina rời Old Trafford sau khi bị HLV Ruben Amorim loại khỏi đội một và đẩy xuống nhóm “bomb squad”, dù anh từng gia nhập học viện Man United từ năm 16 tuổi. Bayern Munich cũng bày tỏ sự quan tâm vào cuối kỳ chuyển nhượng hè nhưng Garnacho khẳng định anh muốn tiếp tục thi đấu tại Premier League và lựa chọn Stamford Bridge là bến đỗ tiếp theo.
Lần đầu lên tiếng kể từ khi ký hợp đồng với Chelsea, trước chuyến làm khách Atalanta tại Champions League, Garnacho nói với các phóng viên tại Bergamo rằng anh cần sự thay đổi để tiến thêm một bước trong sự nghiệp. Khi được hỏi liệu có hối tiếc về cách mình rời Man United hay không, Garnacho trả lời ngắn gọn: “Không.” Khi được hỏi thêm rằng anh có buồn vì cái kết đó không, anh vẫn đáp: “Không.”
Nói về lý do chọn Chelsea, Garnacho chia sẻ: “Tôi đến đây để chơi bóng, để cho mọi người thấy tôi là ai. Đôi khi trong cuộc sống, bạn phải thay đổi để tiến lên hoặc cải thiện bản thân. Đây là thời điểm đúng, CLB đúng, nên quyết định rất dễ dàng.”
Garnacho ký hợp đồng với Chelsea đến năm 2032 và nói thêm: “Điều quan trọng nhất là sự tự tin. HLV Enzo Maresca nói chuyện với tôi hàng tuần. Chúng tôi sẽ tiến bộ, cả tôi và toàn đội, theo thời gian. Mùa giải mới trôi qua ba tháng, và chúng tôi đang xây dựng sự tự tin.”
Trong khi đó, HLV Maresca gửi lời cảnh báo tới các cầu thủ Chelsea rằng Atalanta sẽ theo người cực kỳ sát sao khi thi đấu tại Bergamo. Ông nói: “Đây là niềm tự hào khi trở lại Italy dẫn dắt ở Champions League. Ở Italy, rất nhiều đội chơi với hệ thống 5 hậu vệ và theo người toàn sân. Bạn đi vào nhà vệ sinh, họ cũng theo bạn cho bằng được.”
Chelsea hành quân đến Italy mà không có Cole Palmer. Ban huấn luyện cho rằng anh chưa thể chịu được mật độ thi đấu dày đặc. Maresca cho biết: “Không phải cậu ấy không muốn đá mà chúng tôi muốn bảo vệ Palmer. Cậu ấy chưa thể chơi hai trận trong ba ngày.” Tuy nhiên, Palmer sẽ kịp trở lại để gặp Everton cuối tuần này.
Liam Delap sẽ vắng mặt vì chấn thương vai gặp phải ở trận hòa Bournemouth. Maresca chưa có thời gian dự kiến hồi phục, trong khi Joao Pedro hoặc Marc Guiu có thể đá chính trước Atalanta.
Maresca nói về Garnacho: “Rất dễ để làm việc với Garnacho. Cậu ấy ham học hỏi, tư duy mở, làm tốt cả khi có bóng lẫn không bóng.Có trận chơi hay, có trận cố gắng hơi quá, nhưng nhìn chung cậu ấy đang hòa nhập tốt.”







NB
















