Trận El Clasico đầu tiên của mùa giải 2024/25 đã khép lại với chiến thắng 2-1 cho Real Madrid trên sân Santiago Bernabeu. Tuy nhiên, dư âm sau trận lại bị bao trùm bởi những tranh cãi nảy lửa giữa cầu thủ hai đội, đặc biệt là giữa Dani Carvajal và Lamine Yamal.
Ngay sau khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, cầu thủ hai bên lao vào tranh cãi dữ dội. Trong đó, Dani Carvajal, đội trưởng của Real Madrid, bị bắt gặp đang đối đầu với Lamine Yamal, đồng đội của anh trong màu áo tuyển Tây Ban Nha. Theo các phóng viên có mặt tại Bernabeu, Carvajal đã có hành động khiêu khích Yamal với ám chỉ: “Cậu nói nhiều lắm. Giờ thì nói tiếp đi.”
Yamal lập tức định tiến lại đáp trả nhưng được các đồng đội ở Barcelona can ngăn kịp thời, tránh cho vụ việc trở nên tồi tệ hơn. Sau đó, nhiều cầu thủ Real khác cũng được cho là đã “nhắm” vào ngôi sao 18 tuổi của Barca khi không khí trên sân trở nên hỗn loạn.
Phát biểu sau trận đấu, Frenkie de Jong tỏ ra không hài lòng với thái độ của các cầu thủ Real Madrid. Ngôi sao người Hà Lan cho biết: “Tôi không thấy chính xác chuyện gì xảy ra vì lúc đó đang ngồi trên ghế dự bị. Sau khi trọng tài thổi còi, tôi thấy các cầu thủ Real Madrid lao về phía Lamine. Phản ứng như vậy là hơi quá. Nếu Carvajal muốn nói chuyện với Lamine thì có thể gọi điện hoặc nhắn tin, vì họ là đồng đội ở tuyển Tây Ban Nha. Tại sao phải làm ầm ĩ giữa sân như thế?”
De Jong cũng thừa nhận Barca thi đấu chưa đủ tốt: “Hiệp 1, chúng tôi xử lý bóng chưa đủ sắc sảo. Real Madrid đã tận dụng tốt hơn với các cầu thủ tấn công của họ. Sang hiệp 2, chúng tôi thiếu đột biến và không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt.”
Mâu thuẫn giữa hai cầu thủ Tây Ban Nha không phải ngẫu nhiên. Trước trận El Clasico, Lamine Yamal từng gây chú ý khi phát biểu trên Twitch rằng: “Real Madrid ăn gian và hay than phiền.” Câu nói này khiến CĐV Madrid nổi giận và được cho là khiến phòng thay đồ Real “sôi sục”.
Tờ Marca tiết lộ Carvajal đã “để bụng” phát ngôn đó và có ý định “nói chuyện rõ ràng” với Yamal sau trận. Khi được hỏi về bình luận của cầu thủ trẻ Barca, HLV Xabi Alonso từ chối lên tiếng: “Tôi không muốn bàn về chuyện đó. Có quá nhiều phát ngôn từ phía Barcelona. Với chúng tôi, điều quan trọng nhất là những gì diễn ra trên sân.”
Về chuyên môn, Real Madrid giành chiến thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Kylian Mbappe và Jude Bellingham. Fermin Lopez ghi bàn danh dự cho Barca sau đường chuyền của Marcus Rashford. Mbappe còn sút hỏng một quả phạt đền, song Real vẫn hoàn toàn lấn lướt khi tung ra 21 cú sút so với 13 của đối thủ.



NB
















