Cody Gakpo: 'Liverpool thua phút cuối thật khó nuốt trôi'

NB NB
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00 AM (GMT+7)
A A+

Liverpool tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi để Chelsea đánh bại bằng bàn thắng ở phút bù giờ trên sân Stamford Bridge. Cody Gakpo, người ghi bàn duy nhất cho The Reds, đã lên tiếng sau trận và thừa nhận thất bại này là “khó chấp nhận”, nhất là khi anh tin rằng Liverpool chơi tốt hơn Chelsea.

Trận cầu tâm điểm vòng đấu chứng kiến Chelsea nhập cuộc hứng khởi và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 14. Caicedo tung cú sút xa đẹp mắt khiến thủ thành Liverpool chỉ biết đứng nhìn. Sau hiệp 1, Liverpool vùng lên mạnh mẽ và tìm được bàn gỡ hòa ở phút 63. Từ đường chuyền của Isak, Gakpo dứt điểm chính xác, thắp lại hy vọng cho đoàn quân của HLV Arne Slot.

Tuy nhiên, khi tất cả đang nghĩ tới một kết quả hòa thì kịch bản tồi tệ xảy đến với đội khách. Estevao Willian, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn ở phút 90+5, mang về chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc cho Chelsea và đẩy Liverpool vào cảnh trắng tay lần thứ ba liên tiếp.

Gakpo gỡ hòa 1-1 cho Liverpool ở phút 63 sau pha kiến tạo của Alexander Isak (Ảnh: X).
Gakpo gỡ hòa 1-1 cho Liverpool ở phút 63 sau pha kiến tạo của Alexander Isak (Ảnh: X).

Thất bại tại Stamford Bridge khiến Liverpool nối dài chuỗi trận thua lên con số 3 trên mọi đấu trường. Trước đó, họ sụp đổ trước Crystal Palace ở Ngoại hạng Anh và thất thủ trước Galatasaray tại Champions League. Từ vị thế đội toàn thắng 5 trận đầu mùa, Liverpool giờ đã mất ngôi đầu bảng vào tay Arsenal.

Phát biểu với Sky Sports sau trận, Cody Gakpo tỏ ra thất vọng nhưng vẫn giữ quan điểm Liverpool xứng đáng có điểm: “Thật khó để chấp nhận. Chúng tôi đối đầu một đội bóng rất mạnh. Hiệp 1 họ ghi một bàn thắng tuyệt đẹp, thế trận nhìn chung là cân bằng. Sang hiệp 2, chúng tôi chiến đấu quyết liệt để gỡ hòa và tôi nghĩ chúng tôi chơi tốt hơn họ, dù Chelsea rất nguy hiểm trong phản công. Bị thủng lưới ở phút cuối như vậy thật khó nuốt trôi.

Gakpo thừa nhận khó nuốt trôi khi Liverpool thua phút cuối (Ảnh: LFC Transfer Room).
Gakpo thừa nhận khó nuốt trôi khi Liverpool thua phút cuối (Ảnh: LFC Transfer Room).

Tiền đạo người Hà Lan cũng nhắc tới phong độ đi xuống của toàn đội: “Tôi không muốn nói là toàn đội mất tự tin, lúc này mọi thứ không còn thuận lợi như 5 trận đầu mùa. Đó là bóng đá, chúng tôi phải chấp nhận, phải đứng lên và tiếp tục chiến đấu.”

Gakpo khẳng định các cầu thủ Liverpool hiểu rõ tâm thế của một đội bóng lớn: “Khi bạn chơi cho một CLB lớn như thế này, thua ba trận liên tiếp là không thể chấp nhận. Chúng tôi hiểu rõ điều đó. Các cầu thủ biết mình cần làm gì, đó là trở lại với chiến thắng.”

Đoàn quân của HLV Arne Slot sẽ đối đầu với MU sau kỳ nghỉ quốc tế (Ảnh: GOAL).
Đoàn quân của HLV Arne Slot sẽ đối đầu với MU sau kỳ nghỉ quốc tế (Ảnh: GOAL).

Sau kỳ nghỉ đội tuyển quốc gia, Liverpool sẽ trở lại bằng trận đại chiến với Manchester United trên sân Anfield vào ngày 19/10. Đây được xem là cơ hội vàng để thầy trò Arne Slot chấm dứt chuỗi trận bết bát, bởi The Reds có thành tích đối đầu áp đảo trước đối thủ truyền kiếp trong những mùa gần đây.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm

Cập nhật: 22h10 ngày 13/12

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 95 60 39 194
2 Indonesia Indonesia 31 43 37 111
3 Việt Nam Việt Nam 30 29 54 113
4 Singapore Singapore 19 19 25 63
5 Malaysia Malaysia 16 15 48 79
6 Philippines Philippines 15 23 52 90
7 Myanmar Myanmar 2 12 16 30
8 Lào Lào 2 3 13 18
9 Brunei Brunei 0 1 4 5
10 Đông Timor Đông Timor 0 0 2 2
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0