Thị trường chuyển nhượng đang ngày càng sôi động và Manchester United cũng có những động thái đáng chú ý liên quan đến việc chia tay các cầu thủ.
Manchester United đã chính thức xác nhận tài năng trẻ Sekou Kone gia nhập Lausanne-Sport theo dạng cho mượn. Tiền vệ phòng ngự 20 tuổi gia nhập Quỷ đỏ từ mùa hè năm 2024 sau khi đội chủ sân Old Trafford chi 1 triệu bảng để chiêu mộ anh từ CLB Guidars FC của Mali.
Thực tế, Kone từng khoác áo đội bóng Thụy Sĩ trong nửa sau mùa giải trước. Anh chuyển đến Lausanne-Sport, đội bóng thuộc hệ thống của INEOS, ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 và có 5 lần ra sân tại giải VĐQG Thụy Sĩ.
Tuy nhiên, sau khi chỉ được đá chính đúng 1 trận, Kone dính chấn thương khiến mùa giải của anh kết thúc sớm, đồng thời hạn chế đáng kể cơ hội thi đấu. Chính vì vậy, Manchester United quyết định tiếp tục để cầu thủ này trở lại Lausanne-Sport theo dạng cho mượn. Kone cũng ở lại cùng đội bóng Thụy Sĩ trong suốt mùa hè và đã tham gia những tuần đầu của giai đoạn tiền mùa giải.
Hôm nay, MU xác nhận Kone sẽ tiếp tục khoác áo Lausanne-Sport trong mùa giải 2026/27. Trong thông báo đăng tải trên trang chủ, CLB viết: "Cầu thủ trẻ Sekou Kone của Manchester United đã đồng ý gia nhập Lausanne-Sport theo dạng cho mượn ở mùa giải 2026/27, chờ hoàn tất các thủ tục đăng ký.
Tiền vệ trẻ người Mali đã thi đấu cho CLB Thụy Sĩ trong nửa sau mùa giải trước và tích lũy được nhiều kinh nghiệm ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Sau khi để lại những tín hiệu tích cực, Sekou sẽ trở lại Thụy Sĩ để tiếp tục quá trình phát triển.
Tiền vệ này gia nhập Manchester United vào tháng 8/2024 từ Guidars FC tại quê nhà. Lausanne kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 9 tại Swiss Super League.
Đội bóng kỳ vọng sẽ tiến bộ hơn dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Luka Elsner, người được bổ nhiệm trong tháng 7. Toàn thể Manchester United chúc Sekou có một mùa giải thành công."
Kone cũng đã góp mặt trong các trận giao hữu tiền mùa giải của Lausanne-Sport. Mới đây, anh được trao cơ hội ra sân trong trận đấu với đại diện Brazil Flamengo tại Bồ Đào Nha.
Trong khi đó, HLV Michael Carrick khẳng định ông sẽ tiếp tục theo dõi sát sao các cầu thủ trẻ của Manchester United trong suốt mùa giải. Phát biểu sau khi đội U18 đánh bại Oxford United tại FA Youth Cup, chiến lược gia người Anh chia sẻ:
"Đó là một trải nghiệm rất tuyệt. Tôi thực sự thích trận đấu đó. Chúng tôi cùng nhiều thành viên ban huấn luyện đã đến theo dõi và sẽ cố gắng làm điều này nhiều nhất có thể giữa các trận đấu của đội một. FA Youth Cup là giải đấu rất đặc biệt, bản thân tôi cũng có nhiều kỷ niệm đẹp khi còn trẻ.
Đây là cơ hội quan trọng để chúng tôi trực tiếp quan sát sự phát triển của các cầu thủ trẻ, đồng thời giúp họ cảm nhận được sự kết nối với đội một. Tôi rất hài lòng với Colin (Little), Darren Fletcher và toàn đội. Họ đã chơi rất tốt trong điều kiện khó khăn. Có được chiến thắng và giành quyền đi tiếp là một buổi tối đáng nhớ."
NB

















