Chiến thắng ngược dòng ấn tượng của U17 Việt Nam trước U17 Australia không chỉ gây tiếng vang trong khu vực mà còn thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ Malaysia.
Ở hiệp 1, U17 Australia sớm mở tỷ số phút 11 sau pha dứt điểm đẳng cấp của Becvinovski. U17 Việt Nam gặp nhiều khó khăn và bỏ lỡ vài cơ hội, trong đó đáng chú ý là tình huống phút 39 khi Sỹ Bách bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng VAR từ chối penalty. Dù vậy, đến phút 45+4, Đại Nhân mang về quả 11m và sau đó là người thực hiên nhưng bóng dội cột và Mạnh Cường băng vào đánh đầu bồi thành công, giúp U17 Việt Nam gỡ hòa 1-1.
Ở hiệp 2, U17 Việt Nam chơi hiệu quả và tận dụng tốt cơ hội. Phút 49, Đại Nhân có cơ hội ngon ăn nhưng không thể thắng được thủ môn đối phương ở góc hẹp. Tuy nhiên, đến phút 59, Nguyễn Lực ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 sau pha phối hợp đá phạt sắc nét. Trong phần còn lại của trận đấu, U17 Australia dồn lên tấn công mạnh mẽ, liên tục gây sức ép và đẩy U17 Việt Nam lùi sâu. Dù vậy, hàng thủ áo đỏ đã thi đấu kỷ luật, hóa giải tốt các pha bóng bổng và giữ vững lợi thế đến hết trận. Với kết quả này, U17 Việt Nam chính thức giành vé vào chung kết, nơi họ sẽ chạm trán U17 Malaysia.
Sau trận đấu, nhiều cổ động viên Malaysia đã bày tỏ sự bất ngờ và thậm chí là lo ngại trước phong độ của U17 Việt Nam. Một CĐV Malaysia bình luận: “Các cầu thủ Việt Nam bình tĩnh đáng kinh ngạc. Bị dẫn bàn từ sớm nhưng họ không hề nao núng, vẫn chơi bóng rất tự tin.”
Một CĐV khác cho biết: “Việt Nam hôm nay chơi quá hay. Họ bị dẫn trước nhưng gỡ hòa ngay trong hiệp 1, điều đó cho thấy bản lĩnh rất lớn.”
Một ý kiến khác nhận xét: “Bàn thắng từ tình huống đá phạt ở hiệp 2 thực sự quá đẳng cấp. Đây là dấu hiệu của một đội bóng được huấn luyện, tổ chức rất tốt.”
Một CĐV Malaysia lo lắng: “Trận đấu tới gần như hết hy vọng cho chúng ta. Ở vòng bảng đã thua 0-4, giờ Việt Nam vừa thắng Australia và đang có tinh thần lên rất cao.”
Một bình luận khác thẳng thắn: “Không biết trận tới Malaysia sẽ thua bao nhiêu. Có khi còn nhiều hơn nếu Việt Nam tiếp tục chơi hay như thế này.”
Những phản ứng từ phía người hâm mộ Malaysia phần nào cho thấy sức ảnh hưởng từ màn trình diễn của U17 Việt Nam. Không chỉ giành chiến thắng, đội bóng áo đỏ còn thể hiện được sự lì lợm, bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội rất đáng khen.
Theo lịch thi đấu, trận tranh hạng 3 và trận chung kết của giải sẽ lần lượt diễn ra vào lúc 15h30 và 19h30 ngày 24/4. Với phong độ hiện tại, U17 Việt Nam rõ ràng đang trở thành đối thủ đáng gờm với bất kỳ đội bóng nào.


NB















