U20 Việt Nam thua cay đắng 1-2 trước U20 Palestine, khiến đội bóng áo đỏ đối mặt sức ép cực lớn trong cuộc đua tránh vị trí cuối bảng. Màn trình diễn của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi tại giải đấu cũng lập tức trở thành chủ đề được CĐV Indonesia bàn luận.
U20 Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm, chủ động gây sức ép và kiểm soát thế trận nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chắc chắn của Palestine. Phút 28, Duy Đăng có cơ hội đáng chú ý với cú dứt điểm cận thành nhưng bị hậu vệ đối phương kịp thời chặn lại. Đến phút 35, Palestine tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để Laieth Tayem ghi bàn mở tỷ số, khiến U20 Việt Nam bước vào giờ nghỉ với bất lợi 0-1.
Sang hiệp hai, U20 Việt Nam tiếp tục dồn lên tìm bàn gỡ và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 55, Đức Vũ có pha phối hợp bên cánh trái rồi dứt điểm bằng chân trái nhưng bóng đi chệch khung thành. Đến phút 67, đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh bật cao đánh đầu chính xác, đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1. Phút 75, U20 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội vàng khi cú dứt điểm trước khung thành trống lại đưa bóng trúng xà ngang Palestine. Đáng tiếc, đội bóng áo đỏ phải trả giá khi phút 83, Zakidomeland Hamade di chuyển thông minh, dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn Phan Đình Bách, ấn định chiến thắng 2-1 cho U20 Palestine.
Sau trận thua 1-2 của U20 Việt Nam trước U20 Palestine, màn trình diễn của đội bóng áo đỏ nhận được nhiều bình luận từ CĐV Indonesia. Một ý kiến tập trung vào khả năng kiểm soát bóng của Việt Nam: “Việt Nam cầm bóng khá nhiều nhưng cứ đến gần vòng cấm là họ lại mất bóng hoặc thực hiện những đường chuyền không đủ chính xác.”
Một CĐV khác chỉ ra vấn đề trong cách U20 Việt Nam xử lý bóng: “Họ chơi khá chủ động nhưng mất bóng quá nhiều. Những đường chuyền sai khiến Việt Nam tự đánh mất lợi thế trong các đợt tấn công.”
Tình huống bỏ lỡ trước khung thành trống ở phút 75 cũng được nhắc đến. Một bình luận cho rằng: “Việt Nam thực sự thiếu may mắn. Có cơ hội trước khung thành trống nhưng lại sút trúng xà ngang, sau đó họ phải nhận bàn thua. Đây là trận đấu mà họ đáng lẽ có thể giành ít nhất một điểm.”
Bên cạnh hàng công, hàng thủ U20 Việt Nam cũng bị chỉ ra những điểm yếu. Một CĐV Indonesia nhận xét: “Họ phòng ngự khá hớ hênh ở những thời điểm quan trọng. Khi tỷ số đang là 1-1, Việt Nam cần tập trung hơn nhưng cuối cùng lại để Palestine có khoảng trống để ghi bàn.”
Đáng chú ý, một số CĐV Indonesia bày tỏ sự tiếc nuối trước nguy cơ U20 Việt Nam rơi xuống nhóm cuối. Một ý kiến nhận xét: “Nếu Việt Nam phải xuống thì thực sự đáng tiếc cho lứa tiếp theo khi đội U17 của họ sẽ đá World Cup vào cuối năm.”
Với U20 Việt Nam, thất bại 1-2 trước Palestine khiến trận đấu cuối cùng trở thành cuộc chiến mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đội bóng áo đỏ sẽ gặp U20 Iran lúc 19h ngày 6/9 và cần một kết quả tích cực để cải thiện vị trí.
Theo thể thức mới của AFC, vòng loại U20 châu Á 2027 được tổ chức theo 2 cấp độ. 6 đội xếp thứ 4 có thành tích thấp nhất trong 8 bảng sẽ phải xuống Giai đoạn Phát triển (Development Phase) ở vòng loại kỳ tiếp theo. Vì vậy, U20 Việt Nam không chỉ chiến đấu cho cơ hội cải thiện thứ hạng mà còn phải tránh nguy cơ rơi xuống cấp độ thấp hơn của hệ thống vòng loại. Trận gặp U20 Iran vì thế được xem là cơ hội cuối để thầy trò HLV Nhật Bản xoay chuyển tình thế.
NB













