U17 Việt Nam dừng bước ở tứ kết giải U17 châu Á 2026 sau thất bại 0-3 trước U17 Australia. Dù thua đối thủ vượt trội về thể hình và sức mạnh, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ Đông Nam Á nhờ tinh thần thi đấu đầy nỗ lực.
U17 Australia nhập cuộc chủ động và liên tục tận dụng ưu thế thể hình để gây sức ép lên khung thành U17 Việt Nam. Dù vậy, đội bóng của HLV Cristiano Roland vẫn có những pha phản công đáng chú ý, nổi bật là tình huống Sỹ Bách bỏ lỡ cơ hội đối mặt ở phút 22. Sau nhiều sức ép, U17 Australia đã mở tỷ số ở phút 40 khi Oliver O'Carroll tận dụng tình huống lộn xộn từ quả phạt góc để ghi bàn đưa đội nhà dẫn 1-0.
Bước sang hiệp hai, U17 Australia chủ động chơi thực dụng hơn khi lùi sâu đội hình, nhường thế trận cho U17 Việt Nam và chờ cơ hội phản công. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, đại diện Đông Nam Á không thể tạo ra khác biệt trước hàng thủ chắc chắn của đối phương. Phút 60, Georgio Hassarati tận dụng ưu thế thể hình để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Australia. Đến phút 75, Akeem Gerald tiếp tục tỏa sáng với pha solo mạnh mẽ vượt qua hàng thủ U17 Việt Nam trước khi ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng xứ chuột túi.
Sau trận đấu, cộng đồng mạng Đông Nam Á đã có nhiều phản ứng đáng chú ý. Một CĐV Thái Lan bình luận: “Việt Nam đã làm được điều mà nhiều đội Đông Nam Á chưa thể làm ở giải năm nay. Vào tới tứ kết châu Á là quá giỏi rồi.”
Một tài khoản đến từ Indonesia nhận xét: “Tôi nghĩ Việt Nam thay đổi cách tiếp cận trận đấu so với giải Đông Nam Á nên không còn tạo được sức ép quen thuộc. Nhưng Australia quá mạnh về thể hình.”
Trong khi đó, CĐV Malaysia chia sẻ: “Nhìn sự chênh lệch thể hình giữa hai đội mới thấy Việt Nam đã cố gắng nhiều thế nào. Các cầu thủ của họ vẫn chiến đấu kiên cường cho tới phút cuối.”
Một người hâm mộ Singapore viết: “Dù thua 0-3 nhưng Việt Nam vẫn là niềm tự hào của bóng đá Đông Nam Á ở giải đấu này. Thành tích của họ xứng đáng để các đội khác học hỏi.”
CĐV Philippines cũng dành lời khen cho tinh thần thi đấu của U17 Việt Nam: “Các cầu thủ trẻ Việt Nam không hề buông xuôi dù bị dẫn bàn. Đó là điều rất đáng tôn trọng”.
Khép lại hành trình tại giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam có thể ngẩng cao đầu với màn trình diễn đáng khích lệ. Trong khi đó, U17 Australia sẽ tiến vào bán kết để chạm trán U17 Trung Quốc, đội vừa gây bất ngờ khi đánh bại chủ nhà U17 Saudi Arabia với tỷ số 3-1.


NB
















