Arsenal đã phải đối mặt với thêm một nỗi lo chấn thương khi tiền đạo Leandro Trossard buộc phải rời sân trong trận đấu với Mansfield Town ở vòng 5 FA Cup vào tối 7/3 (giờ Việt Nam).
HLV Mikel Arteta chứng kiến cầu thủ người Bỉ tỏ ra đau ở phần trên đùi trái và di chuyển khá khó khăn trước khi bị thay ra. Trossard cuối cùng đã ngã xuống sân ở phút 38 tại sân One Call Stadium và được đội ngũ y tế chăm sóc trước khi ban huấn luyện quyết định rút anh khỏi sân, đưa Piero Hincapie vào thay.
Sau sự thay đổi này, Arsenal chuyển về sơ đồ bốn hậu vệ. Trước đó, đội bóng thành London khởi đầu trận đấu với Gabriel Martinelli và Noni Madueke đá như các wing-back, trong khi Christian Norgaard đảm nhiệm vai trò mỏ neo ở tuyến giữa.
Sau điều chỉnh chiến thuật, Riccardo Calafiori được kéo sang đá hậu vệ trái, còn Hincapie đá cặp trung vệ cùng Cristhian Mosquera. Ở cánh đối diện, tài năng 16 tuổi Marli Salmon được trao cơ hội thi đấu.
Chỉ ít phút sau khi Trossard rời sân, Arsenal đã có bàn mở tỷ số. Noni Madueke tung cú dứt điểm một chạm bằng chân trái từ ngoài vòng cấm để đưa “Pháo thủ” vươn lên dẫn trước.
Dù vậy, hiệp 1 không hề dễ dàng với đoàn quân của Arteta khi Mansfield Town tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Thủ môn Kepa Arrizabalaga đã có nhiều pha cứu thua quan trọng, trong khi Mosquera cũng thực hiện một pha cản phá quyết đoán để ngăn đội chủ nhà mở tỷ số trước khi Madueke ghi bàn.
Việc mất Trossard được xem là tổn thất đáng kể đối với Arsenal trong bối cảnh họ còn hàng loạt trận đấu quan trọng trong tháng này trước khi bước vào đợt tập trung đội tuyển quốc gia cuối cùng của mùa giải, bao gồm trận chung kết EFL Cup gặp Manchester City.
Trước đó, đại diện Bắc London còn phải chạm trán Bayer Leverkusen tại vòng 1/8 UEFA Champions League, với Arteta hy vọng trung vệ William Saliba có thể kịp trở lại cho trận lượt đi tại Đức.
Saliba đã vắng mặt trong trận thắng trước Brighton & Hove Albion sau khi bị lật cổ chân trong chiến thắng trước Chelsea cuối tuần trước. Trung vệ người Pháp cũng từng bỏ lỡ một số trận đấu ở mùa giải này vì vấn đề tương tự.
Khi được hỏi liệu đó có phải là cổ chân từng gặp vấn đề trước đó hay không, Arteta trả lời: “Không, lần này là cổ chân còn lại. Sau trận đấu chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Cậu ấy không cảm thấy đủ thoải mái để tiếp tục thi đấu và sau khi rời sân, cảm giác cũng không tốt. Chúng tôi sẽ chờ xem cậu ấy có thể hồi phục nhanh hay không.”


NB


















