HLV Arne Slot thừa nhận ba bàn thắng từ các tình huống cố định trong chiến thắng 5-2 trước West Ham là điểm sáng đáng hoan nghênh, đặc biệt sau một mùa giải mà Liverpool gặp nhiều vấn đề ở khâu này.
Chỉ mới lần thứ hai trong lịch sử Premier League, có tới ba bàn thắng được ghi từ các quả phạt góc ngay trong hiệp một. Hugo Ekitike, Virgil van Dijk và Alexis Mac Allister là những người lập công cho đội chủ sân Anfield. Liverpool từng là đội có hiệu suất tệ nhất giải đấu về “cân bằng tình huống cố định” (chênh lệch giữa số bàn ghi được và số bàn thủng lưới từ các pha bóng chết) vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, kể từ đầu năm mới, họ đã vươn lên dẫn đầu ở thống kê này.
Dù chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Liverpool trong trận đấu chỉ là 0,7, họ vẫn bước vào giờ nghỉ với lợi thế lớn. Dù để Tomas Soucek và Taty Castellanos ghi hai bàn cho West Ham, các pha lập công của Cody Gakpo cùng bàn phản lưới nhà của Axel Disasi giúp Liverpool giành chiến thắng thứ tư trong năm trận gần nhất tại Premier League, qua đó leo lên vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng.
Slot chia sẻ: “Rất hài lòng vì trước hết đó là lý do chúng tôi thắng trận. Thứ hai, mọi người nói ‘chơi hay lắm’, nhưng theo tôi chúng tôi từng chơi hay hơn khi thua và cũng chơi tốt hơn khi để thủng lưới từ các tình huống cố định. Ở nửa đầu mùa giải, gần như mọi tình huống cố định chúng tôi để đối phương có đều trở thành bàn thua. Khi bạn bắt đầu ghi bàn từ những pha bóng chết, mọi thứ trông sáng sủa và tích cực hơn nhiều.”
Khi được hỏi điều gì đã thay đổi, Slot nói thêm: “Trong nửa đầu mùa giải, chúng tôi tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng quá nhiều lần không thể tận dụng. Có thể một hoặc hai chi tiết nhỏ đã thay đổi trong cách phòng ngự và tấn công, cách bố trí của chúng tôi có đôi chút khác biệt nhưng lý do lớn nhất là mọi thứ đã trở lại bình thường.”
Ở trận này, Liverpool không có sự phục vụ của nhạc trưởng Florian Wirtz do chấn thương lưng gặp phải trong lúc khởi động trước trận gặp Nottingham Forest cuối tuần trước. Tuyển thủ Đức nhiều khả năng cũng vắng mặt ở hai chuyến làm khách trước Wolves vào tuần tới, tại Premier League (thứ Ba) và FA Cup (thứ Sáu).
Slot cho biết: “Đôi khi chấn thương có thể tiến triển theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. Hiện tại chúng tôi nghĩ sẽ không mất quá lâu, nhưng trận thứ Ba có lẽ là quá sớm. Tuần sau nữa có thể cũng khá gấp gáp theo tình hình hiện tại. Tôi từng nghĩ cậu ấy có thể ra sân hôm nay, nhưng điều đó đã không xảy ra.”


NB
















