HLV Antonio Conte cùng Napoli vừa trải qua một đêm ác mộng tại Champions League khi nhận thất bại nặng nề 2-6 trước PSV Eindhoven, kết quả khiến cả đội bóng lẫn chiến lược gia người Ý cùng ghi tên mình vào lịch sử theo cách chẳng ai mong muốn.
Theo thống kê từ Opta, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Napoli để thủng lưới tới 6 bàn trong một trận đấu tại cúp châu Âu. Không chỉ vậy, đây cũng là lần đầu tiên một đội bóng do Antonio Conte dẫn dắt phải nhận tới 6 bàn thua trong một trận đấu chính thức, điều chưa từng xảy ra trong suốt gần hai thập kỷ làm nghề của ông.
Trước đó, lần gần nhất Napoli bị chọc thủng lưới nhiều đến thế đã diễn ra cách đây hơn 25 năm, khi họ thất bại 3-6 trước Sampdoria ở Serie A năm 1997. Thế nhưng, thất bại lần này càng cay đắng hơn, bởi nó diễn ra ngay tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, nơi Conte vẫn chưa thể khẳng định bản thân.
Dù là một trong những HLV giàu thành tích bậc nhất nước Ý, Antonio Conte vẫn luôn bị xem là “vô duyên” với Champions League. Tính đến thời điểm hiện tại, ông mới có 16 chiến thắng, 14 trận hòa và 15 thất bại sau tổng cộng 45 lần dẫn dắt các đội bóng tại đấu trường này, đạt trung bình 1,38 điểm mỗi trận, con số quá khiêm tốn so với những gì ông làm được ở Serie A.
Thành tích tốt nhất của Conte tại Champions League chỉ dừng lại ở tứ kết mùa giải 2012/13 cùng Juventus, ngay mùa đầu tiên ông dự giải. Từ đó đến nay, “vận đen” luôn đeo bám: Juventus (2013/14): bị loại ngay từ vòng bảng. Chelsea (2017/18): dừng bước ở vòng 1/8. Inter Milan (2020/21): tiếp tục bị loại tại vòng bảng. Tottenham (2022/23): thêm một lần dừng lại ở vòng 1/8.
Trận thua 2-6 trước PSV Eindhoven được xem là một trong những kết quả tệ hại nhất trong sự nghiệp của Conte. Napoli bị đối thủ Hà Lan vùi dập không thương tiếc, dù sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và từng được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn tại Champions League mùa này.
Không chỉ thất thủ về tỷ số, Napoli còn bộc lộ nhiều vấn đề nghiêm trọng trong khâu phòng ngự và tinh thần thi đấu. Các sai lầm cá nhân liên tiếp xuất hiện, trong khi hàng công tỏ ra bế tắc và thiếu kết nối. Sự vỡ vụn trong lối chơi khiến Conte gần như bất lực bên ngoài đường biên, chỉ biết đứng nhìn đội bóng của mình sụp đổ.




NB
















