Khi mới chiêu mộ Antoine Semenyo, có lẽ các fan Man City đều nghĩ cầu thủ này sẽ phải cần thời gian để chứng minh và chiếm chỗ đứng tại CLB mới. Tuy nhiên, Semenyo lại chẳng cần phải phức tạp thế bởi anh ghi bàn trong cả 2 trận đấu đầu tiên kể từ khi rời Bournemouth để gia nhập Etihad.
Khi Man City đang rơi vào bế tắc cùng cực trước lối đá phòng ngự của Newcastle, cầu thủ chạy cánh Antoine Semenyo lập tức khiến cho HLV Pep Guardiola cảm thấy sung sướng. Đơn giản bởi đây là lựa chọn của ông ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2026 và sự tỏa sáng của Semenyo là chất xúc tác, đòn bẩy để Man City kỳ vọng sẽ vươn lên trong giai đoạn còn lại, đặc biệt là hành trình chạy đua vô địch Ngoại hạng Anh với Arsenal.
Trở lại màn so tài với Newcastle, Semenyo - tân binh vừa chuyển đến từ CLB Bournemouth đã mở tỉ số cho The Citizens ở đầu hiệp 2, với một pha di chuyển thông minh để đệm bóng vào khung thành đã bị bỏ trống của đối thủ. Đó là bàn thắng mở ra chiến thắng 2-0 cho Man City để họ thẳng tiến vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh 2025/26.
Chút tiếc nuối cho Semenyo, lẽ ra ở trận đấu trên sân của Newcastle, ngôi sao người Ghana đã có thể hoàn tất cú đúp. Tiếc là tình huống xé lưới “Chích chòe” của chân sút người Ghan ít phút sau bàn mở tỉ số lại không được trọng tài công nhận. Nguyên do là khi cựu sao Bournemouth làm tung lưới của đội chủ nhà lần 2, VAR đã can thiệp và xác minh rằng, tiền đạo Erling Haaland đã ở vào thế việt vị.
Nhưng ngay cả khi không có cú đúp, Semenyo cũng có thể vui mừng. Bởi anh đã ghi bàn 2 trận liên tiếp, sau khi gia nhập Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2026 với giá chuyển nhượng 64 triệu bảng. Trước đó ở trận ra mắt Man xanh tại vòng 3 Cúp FA, tuyển thủ Ghana cũng đóng góp 1 bàn thắng, trong màn hủy diệt đối thủ Exeter 10-1 của đội bóng thành Manchester.
Như vậy, Semenyo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong cả 2 trận đầu tiên cho Man City, kể từ khi tiền đạo Manuel Adebayor làm được điều đó vào năm 2009. Điều đó cho thấy (ít nhất là lúc này), Guardiola có thể xoay tay hài lòng với lựa chọn này.
Màn trình diễn của Semenyo khiến HLV Pep Guardiola hết sức thích thú. Trong cuộc họp báo sau trận thắng Newcastle 2-0, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã chia sẻ đầy phấn khích với truyền thông Anh về tân binh vừa chuyển đến từ Bournemouth: “Cậu ấy thi đấu rất linh hoạt, khéo léo nhưng biết chính xác phải làm như thế nào. Semenyo luôn biết chọn vị trí tốt nhất để có thể đón được đường chuyền của đồng đội. Tôi thực sự rất hài lòng với những gì Antoine Semenyo đã thể hiện trên sân St.James’ Park”.
Theo những lời úp mở của Pep, thì nhiều khả năng tuyển thủ Ghana sẽ có tên trong đội hình xuất phát ở trận derby Manchester tại vòng 22 Premier League. Đó là lựa chọn không thể khác của Guardiola dù tất nhiên, chúng ta không loại trừ việc ông thầy người Tây Ban Nha "chém gió". Nhiều lần Guardiola bảo để cầu thủ A, cầu thủ B đá chính nhưng rồi lại thay đổi. Tuy thế, với những gì mà Semenyo đang thể hiện và Man City lại cần điểm để bám đuổi Arsenal, có lẽ Guardiola sẽ phải cân nhắc "không thay đổi".
Ở 2 trận đấu vừa qua với Man City, Semenyo đều thi đấu trong vai trò của một cầu thủ chạy cánh quen thuộc. Ở trận ra mắt tại FA Cup, anh được ông thầy Pep Guardiola xếp đá bên hành lang trái của The Citizens, thì trong trận thắng 2-0 trước Newcastle vừa rồi, anh án ngữ bên hành lang phải.
Có thể thấy rằng, dù chơi ở vị trí nào, Semenyo cũng luôn là điểm nổ trong lối chơi tấn công của đội bóng thành Manchester. Sự hòa nhập của Semenyo tốt tới mức, bây giờ chính những cầu thủ khác sẽ phải cố gắng "ghi điểm" với Guardiola để tránh khỏi bị tống lên ghế dự bị. Đây chắc chắn là điều mà Guardiola luôn mong đợi bởi có đội hình khát khao, cạnh tranh sẽ tốt cho sự phát triển của Man City.
Nhìn cách Semeyno hòa nhập nhanh đến khó tin với Man xanh, Paul Scholes cho rằng cầu thủ này vẫn nên chọn MU thay vì Man City: "Tôi thấy Man City không cần cậu ấy. Semenyo không có vẻ là mẫu cầu thủ phù hợp với Man City, bạn hiểu ý tôi chứ? Cậu ấy chỉ giỏi tốc độ và sức mạnh, không có sự khéo léo và những kỹ thuật tinh tế mà bạn mong đợi ở Man City, giống như David Silva hay Phil Foden.
Theo như tôi thấy, Semenyo không có vẻ là mẫu cầu thủ như vậy. Nhưng bạn vẫn sẽ rất muốn có cậu ấy vì nhiều lý do, bao gồm cả việc tăng cường độ dày cho đội hình. Bản thân tôi ước gì MU sẽ có cậu ấy. Semenyo sẽ phù hợp với MU hơn. Ở Bournemouth, cậu ấy giống như một con cá lớn trong ao nhỏ, giờ thì cậu ấy chỉ là một cầu thủ bình thường ở Man City và chắc chắn không còn tâm điểm của đội bóng.
Điều này khá giống với trường hợp của Jack Grealish, người đã thi đấu xuất sắc tại Aston Villa, cậu ấy là linh hồn của đội bóng giống như Semenyo từng làm ở Bournemouth. Giờ thì mọi chuyện sẽ khác một chút đối với cậu ấy. Nhìn vào Man City, họ cần một trung vệ và một hậu vệ phải hơn là một cầu thủ tấn công nữa”.
Thật khó để nghĩ Semenyo có hợp với MU hơn Man City hay không. Điểm cốt lõi là ở Man City, Semenyo được ủng hộ hơn rất nhiều so với MU.
Duy mai


















