MU sa thải Ruben Amorim có đúng không?

Duy mai Duy mai
Thứ hai, 05/01/2026 19:20 PM (GMT+7)
A A+

Có lẽ, thứ khiến Ruben Amorim bị sa thải, chính là cách hành xử thẳng thắn và thiếu mềm mỏng của vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha. Amorim đang làm mọi thứ rối tung lên theo cách không cần thiết. Đổi lại, bây giờ ông phải rời CLB này một cách đáng thất vọng nhất.

Lỗi của Amorim là nói nhiều quá?

Amorim nói nhiều thật. Thật sự là rất rất nhiều nhưng những thứ mà MU có được không nhiều từ lời nói của ông. Sau trận MU hòa thất vọng trước Leeds, Amorim như "giọt nước tràn ly" với những lời lẽ khủng khiếp nhất mà chẳng mấy HLV dám đề cập khi nói về BLĐ CLB, có lẽ từ Jose Mourinho trước đây.

Amorim bảo rằng: "Tôi đến đây để làm người quản lý (Manager) chứ không phải làm HLV đơn thuần (Coach). Điều đó rất rõ ràng. Tôi biết tên tuổi của mình chưa thể so sánh với Tuchel, Conte hay Mourinho, nhưng tôi là HLV trưởng MU. Mọi chuyện sẽ như vậy trong 18 tháng [còn lại trong hợp đồng] hoặc cho đến khi BLĐ thay đổi quyết định. Đó là quan điểm của tôi. Tôi muốn kết thúc mọi chuyện ở đây. Tôi sẽ không từ chức. Tôi sẽ làm công việc của mình cho đến khi có người khác thay thế”.

Sau đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiếp tục nhấn mạnh: “Tôi chỉ muốn nói rằng tôi là người quản lý CLB. Hợp đồng sẽ kết thúc trong 18 tháng nữa và sau đó mọi người sẽ tiếp tục. Đó là thỏa thuận. Đó là công việc của tôi đấy. Mọi bộ phận, bộ phận tuyển trạch, Ban giám đốc, đều cần phải làm tốt công việc của mình. Tôi sẽ làm công việc của mình trong 18 tháng và sau đó sẽ nói chuyện tiếp. Cảm ơn các bạn”.

Phát biểu của Amorim vào tối ngày 4/1 thì đến chiều ngày 5/1, ông bị MU sa thải. Quá cay đắng cho một HLV được mời về để xây dựng và thay đổi MU. Ông được kỳ vọng lớn nhưng lại không thể ra đi theo cách đường hoàng nhất. Nhưng khi nhìn về quá khứ,  Manchester United từng nhiều lần thay HLV trong tình cảnh tương tự. Jose Mourinho ra đi sau những buổi họp báo công kích. Ten Hag cũng rời ghế khi quan hệ với thượng tầng rạn nứt.

Lịch sử ở Old Trafford cho thấy một quy luật tàn nhẫn. Ở đó, khi HLV công khai đối đầu với cấu trúc điều hành, người rời đi hiếm khi là CEO hay Giám đốc Thể thao. Người an toàn duy nhất cho tới khi được về hưu là Sir Alex Ferguson. Amorim có thể đúng khi phàn nàn về quyền hạn và chuyển nhượng nhưng kể có như thế, ông hãy khéo léo dùng từ ngữ khác để diễn đạt cái ý "tức giận" và khó chịu đó.

Chắc chắn Amorim hiểu MU thế nào khi nhận lời tới đây vào giữa mùa 2024/25. Ông phải biết tài chính CLB như thế nào chứ? Đâu phải BLĐ không đáp ứng nhưng không thể coi MU như PSG, Newcastle, Chelsea hay Man City. Đó là không thể, ít nhất là cho tới khi họ rơi vào tay những ông chủ siêu giàu.

Nhưng....

Theo các nguồn tin nội bộ của Manchester United, việc sa thải Ruben Amorim không xuất phát từ bất kỳ cuộc đấu tranh quyền lực nào hay lời phát biểu nặng nề của HLV này về phía ban lãnh đạo. Có lẽ không sai bởi BLĐ MU hiểu Amorim và cũng chẳng tới mức "thẹn quá hóa giận" mà đi bỏ ra 12 triệu bảng để sa thải ông vào lúc này. Nghĩ theo chiều hướng này, có vẻ chính xác hơn.

Báo chí Anh cho hay, BLĐ MU buộc phải sa thải Amorim là khi nhìn vào màn trình diễn trên sân cỏ của MU. MU có tiến bộ nhưng rất thấp và không phát triển như kỳ vọng trong mùa giải năm nay. Thông tin này được nội bộ của Manchester United đưa ra nhằm phản bác các cáo buộc từ một số tờ báo lớn khác, cho rằng Amorim bị sa thải sau khi thua trong "cuộc chiến quyền lực" liên quan đến chính sách chuyển nhượng.

Amorim rời đi, MU có hay hơn? - Ảnh: @MUFCDarren_
Amorim rời đi, MU có hay hơn? - Ảnh: @MUFCDarren_

Manchester United nhấn mạnh rằng, dù có căng thẳng về chiến thuật và chuyển nhượng (đặc biệt với giám đốc bóng đá Jason Wilcox), nguyên nhân chính vẫn là kết quả thi đấu và sự tiến bộ của đội bóng dưới thời Amorim.

Hãy nghe thông báo từ phía BLĐ sau khi Amorim ra đi, rất đơn giản như bao gồm rất nhiều hàm ý: "Trong bối cảnh CLB đang đứng thứ 6 trên BXH Premier League, BLĐ quyết định rằng đây là thời điểm thích hợp để thực hiện một sự thay đổi. Điều này sẽ mang lại cho đội bóng cơ hội tốt nhất để đạt được vị trí cao nhất có thể tại Premier League". 

Bạn có thể cho rằng BLĐ đang "bao che" nhau và MU thông báo kiểu này là muốn giảm bớt áp lực cho các thành viên cao cấp. Vấn đề này có thể đúng và cũng có thể sai. Có những thông số đáng chú ý như thế này. Mùa 2025/26, MU hiện xếp thứ 6 nhưng chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất.

Trong quãng thời gian làm việc tại MU, Amorim chỉ giành được 24 chiến thắng sau 63 trận trên mọi đấu trường, đạt tỷ lệ thắng 38,71%. Đây là thành tích tệ nhất của một HLV CLB trong hơn nửa thế kỷ, kể từ thời Frank O’Farrell, người từng bị sa thải năm 1971 với tỷ lệ thắng còn thấp hơn đôi chút.

Quyết định sa thải Amorim dù tàn nhẫn nhưng đã đưa ra và giờ chúng ta phải chờ xem, Darren Fletcher sẽ làm được những gì. Theo thông báo, Darren Fletcher, cựu tiền vệ CLB và hiện là HLV đội trẻ sẽ đảm nhận vai trò tạm quyền. Thứ mà Fletcher cần xử lý đầu tiên, đó là ổn định tâm lý và tinh thần cho các cầu thủ. Họ sẽ chẳng có nhiều thời gian đâu bởi phía trước là cuộc chạm trán với Burnley.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm