MU gần đây có sự vươn lên mạnh mẽ. Họ hiện đã chen chân vào cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng Anh, khi chỉ còn kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm. Cơ hội đã mở ra và tân binh Bryan Mbeumo chính là người được kỳ vọng sẽ giúp MU cạnh tranh sòng phẳng cũng như hoàn tất mục tiêu trở lại Champions League.
Chúng ta sẽ phải thừa nhận thế này, các tân binh mà Ruben Amorim mang về MU ở hè 2025, cho tới lúc này đều có đóng góp. Họ vẫn tiếp tục thể hiện tốt và khiến cho CĐV cảm thấy rất vui, an tâm và kỳ vọng. Nhưng nếu để chấm điểm, Mbeumo thực sự là tân binh chất lượng nhất của Quỷ đỏ. Thành công bước đầu ở mùa này mà MU đang tạo dựng được có sự đóng góp rất lớn của tân binh Mbeumo. Không hề quá lời nếu nói rằng, cựu sao Brentford là chìa khóa giúp Quỷ đỏ hồi sinh.
Trong sơ đồ 3-4-2-1 quen thuộc của HLV Ruben Amorim, Bryan Mbeumo thường được xếp đá lệch phải, ngay sau cầu thủ chơi cao nhất của MU. Ở vị trí này, vai trò thi đấu của anh tương đối giống với lúc còn chơi ở CLB Brentford dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Frank. Tuy nhiên, anh có phần bó vào trong nhiều hơn, nhận được nhiều bóng hơn và thực hiện nhiều đường chuyền hơn hẳn. Thứ đáng gờm nhất của Mbeumo là tốc độ, đọc vị trí và quan sát cực nhanh. Nhưng việc Mbeumo hợp với MU lại đến từ yếu tố mà Ruben Amorim cực "kết" ở anh, đó là việc ngôi sao người Cameroon đặc biệt thích sử dụng những đường chuyền xuyên tuyến để đâm thẳng vào hệ thống phòng ngự của đối thủ. Đây là kiểu đá mà mọi hàng thủ để ngán ngẩm bởi khoảng cách giữa các hậu vệ biên với trung vệ, trung vệ với trung vệ luôn có khoảnh trống "thẳng" nhất định và họ không thể bao quát hết.
Vì thế, Mbeumo với tốc độ cùng khả năng chịu va đập hoàn hảo là mẫu cầu thủ mà các hậu vệ rất "ghét". Lấy ví dụ như ở trận thắng Liverpool và trong bàn thắng mở tỷ số. Mbeumo chạy khôn ngoan thoát xuống phía sau, Diallo chọc khe thẳng cho đồng đội thoát xuống dứt điểm tung lưới đối thủ. Đôi lúc các đội bóng biết Mbeumo như vậy nhưng rất khó để ngăn chặn. Tổng thể, Mbeumo chơi như thể 1 trong 2 “số 10” của đội bóng thành Manchester, nhưng biến hóa và khó lường hơn nhờ tốc độ, sự di chuyển linh hoạt để lúc thì kéo sự chú ý của hậu vệ đối phương tạo khoảng trống cho đồng đội, lúc thì tự xâm nhập vòng cấm để trực tiếp tung ra những cú dứt điểm.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, HLV Ruben Amorim đặc biệt ca ngợi kỹ năng chạy không bóng của Bryan Mbeumo cùng những cú bứt tốc ở cự li ngắn. Đó là thứ mà Amorim từng kỳ vọng ở Rashford, Garnacho hay Hojlund nhưng họ chưa bao giờ đáp ứng được. Đó là lý do vì sao, Amorim ngày nào cũng gọi điện, kiên trì đề nghị BLĐ MU phải mua bằng được Mbeumo dù phải trả giá khá cao. Giờ thì, ai cũng nhìn thấy, lựa chọn của Amorim chính xác. Cách thi đấu thông minh của tiền đạo 26 tuổi này mở ra những gợi ý, những hướng phát triển lên bóng cho Quỷ đỏ. Đây chính là yếu tố mà MU rất thiếu ở mùa trước, khiến lối chơi tấn công của họ thường bị động và phụ thuộc quá nhiều vào khả năng sáng tạo của tiền vệ Bruno Fernandes.Còn ở mùa giải này, Bruno Fernandes được giải phóng và đối thủ cũng bất ngờ về MU nhiều hơn thay vì "chăm chăm" bắt chết thủ quân của CLB so với những mùa giải trước.
Có thể khẳng định, Bryan Mbeumo giống như nghệ sỹ đang thổi hồn vào lối chơi tấn công của MU. Cánh phải đang là hướng tấn công chủ đạo của MU với cặp Diallo - Mbeumo. So với Cunha, Sesko, Lammens thì Mbeumo đang nổi bật và quan trọng hơn rất nhiều. Bộ kỹ năng tuyệt vời của anh khiến hệ thống phòng ngự của đối thủ luôn rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Mbeumo hay đến Theo Walcott đã tỏ ý rất hối tiếc khi Arsenal không thể chiêu mộ anh bởi “đó mới thực sự là nhân tố mà ông Mikel Arteta còn đang thiếu”. Tất nhiên, ý kiến của Walcott thì chỉ để tham khảo bởi nếu Mbeumo đến thì Saka ở đâu?
Theo Opta, tháng 10 này là thời điểm bùng nổ dữ dội của Bryan Mbeumo. Anh trực tiếp in dấu giày trong 4 bàn thắng của đội bóng thành Manchester – nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào ở Premier League trong tháng 10. Đáng chú ý là bàn thắng chớp nhoáng của Mbeumo để giúp MU lần đầu tiên kể từ năm 2015 rời sân Anfield với 1 chiến thắng. Thế nên, không hề bất ngờ khi tiền đạo 26 tuổi này vừa xuất hiện trong danh sách 8 ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10 tại giải Ngoại hạng Anh. Và nếu anh được vinh danh thì cũng chẳng ai ngạc nhiên. Lựa chọn đó là quá chính xác.
Nếu tiền đạo người Cameroon tiếp tục thăng hoa như trong thời gian vừa qua, MU chẳng có lý do gì không dám mơ đến chức vô địch giải Ngoại hạng Anh vào cuối mùa giải này. Không thừa khi chúng ta nhắc tới việc MU không đá ở cúp châu Âu. Họ còn bị loại ở cúp Liên đoàn từ sớm. Do đó, mục tiêu số 1 của MU chắc chắn là Ngoại hạng Anh. Các đối thủ khác như Tottenham, Chelsea, Liverpool, Man City và Arsenal còn bận nhiều đấu trường và hoàn toàn có thể "rơi tự do" ở thời điểm nào đó.
Chẳng hạn như bây giờ là Liverpool và họ đã phải đứng sau MU. Chỉ cần MU thi đấu ổn định và các ngôi sao tiếp tục tỏa sáng, Amorim có thể nghĩ tới...thứ mà ông hằng mong đợi.




Duy mai


















