Jose Mourinho nghỉ hưu đi!

Duy mai Duy mai
Thứ năm, 06/11/2025 11:08 AM (GMT+7)
A A+

Benfica lại thua ở Champions League và đứng áp chót trên BXH. Dấu hỏi về đẳng cấp của Mourinho ngày một lớn. Nếu đã cảm thấy thụt lùi, Mourinho nên nghỉ.

Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại Benfica, HLV Jose Mourinho vẫn chưa thể mang lại bất kỳ điểm nào cho đội bóng Bồ Đào Nha tại Champions League mùa này. Trận thua 0-1 trước Bayer Leverkusen vào rạng sáng 6/11 là thất bại thứ ba liên tiếp của Benfica dưới triều đại Mourinho tại Champions League và giờ, CLB này đang đứng áp chót trong 36 đội tham dự vòng bảng Champions League.

Benfica bổ nhiệm Mourinho sau trận thua Qarabag 2-3, hy vọng "Người đặc biệt" sẽ vực dậy đội bóng từng vào đến tứ kết Champions League 2022/23. Họ hy vọng Mourinho sẽ truyền thụ kinh nghiệm, bản lĩnh, sự lọc lõi và máu lửa vào từng học trò. Chỉ là, Mourinho mới chỉ làm được phần nào ở giải VĐQG còn mặt trận Champions League thì có vẻ như, ông đang thất bại. Người ta chẳng thấy tình hình của Benfica ở mặt trận Champions League được cải thiện. Nó tệ tới mức, bạn sẽ không tin nếu biết rằng, Benfica vẫn chưa ghi được bàn thắng nào dưới sự dẫn dắt của "Người đặc biệt" tại đấu trường châu lục.

Jose Mourinho đã hết thời - Ảnh: Chelsea Photos
Jose Mourinho đã hết thời - Ảnh: Chelsea Photos

Sau trận đấu, HLV 62 tuổi này đưa ra những phát biểu đầy quen thuộc khi nói rằng Benfica thất bại bởi các yếu tố khách quan: "Chúng tôi đã dứt điểm 21 lần, trong đó có bốn hoặc năm cơ hội rất rõ ràng, nhưng thiếu may mắn và dứt điểm kém hiệu quả. Tôi rất hài lòng với sự tiến bộ của đội và chất lượng lối chơi. Đó là màn trình diễn toàn diện, chỉ thiếu bàn thắng để trở nên hoàn hảo”.

Đi cùng với đó, ông cũng bảo vệ hậu vệ Dahl: "Tôi cảm thấy đau lòng, vì một chàng trai trẻ đã chơi rất hay lại mắc sai lầm dẫn đến bàn thắng của Leverkusen. Đội đã chiến đấu đến tận cùng, nhưng gặp nhiều khó khăn khi họ lùi sâu với bốn, năm cầu thủ to cao bịt kín trung lộ. Tổng thể thì, 1 sai lầm nhỏ khiến chúng tôi phải trả giá. Tuy nhiên, Dahl đã chơi tuyệt vời suốt cả trận. Bóng đá là vậy".

Đáng chú ý hơn, Mourinho ám chỉ mối quan hệ căng thẳng với trọng tài người Ý - Simone Sozza. Theo cách hiểu nào đó, Mourinho "tin" Benfica bị ghét lây vì ông: "Tôi biết Sozza không có nhiều thiện cảm với tôi, và thú thật, tôi cũng không có thiện cảm với cậu ấy. Tôi không muốn đổ lỗi, nhưng khi đội kia liên tục câu giờ, phạm lỗi chiến thuật mà không bị trừng phạt, trách nhiệm thuộc về người cầm còi".

Dù đang đối mặt với khủng hoảng, Mourinho vẫn tỏ ra hài lòng với tinh thần của các học trò. Ông tin rằng nếu đội giữ được lối chơi như trận đấu này: "6 điểm nữa là đủ để chúng tôi trở lại cuộc đua".

Mourinho hiện nay không còn thính nhạy - Ảnh: A Bola
Mourinho hiện nay không còn thính nhạy - Ảnh: A Bola

Một kiểu động viên rất Mourinho. Vấn đề nằm ở chỗ, ai cũng hiểu như thế nhưng liệu Benfica có kiếm được 6 điểm hay không? Và nếu Benfica kiếm được 6 điểm thì những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ lại đứng im sao? Điều đó là không có. Sự huyễn hoặc của Mourinho thật sự rất bất ổn. Việc Benfica mời ông về là không phải để chứng kiến đội nhà bết bát như thế này ở đấu trường Champions League. Họ cần Mourinho giúp đội bóng, ít nhất phải có mặt ở vòng 1/8 hoặc tứ kết Champions League. Đó là mục tiêu không quá khó nếu Benfica chơi đúng sức. Nhưng ngược lại, CLB này đang gây thất vọng.

Họ thua từ các CLB bị đánh giá thấp hơn tới những đối thủ ở đẳng cấp cao hơn. Người ta giờ không còn nhìn thấy một Mourinho lọc lõi, đủ sức khiến các đối thủ phải e dè. Ngược lại, họ biết Mourinho sẽ áp dụng bài gì, sơ đồ nào cho các đội bóng mà ông sẽ dẫn dắt. Nói tóm lại, Mourinho giờ "hết bài".

Chúng ta hãy nghe cựu tiền đạo Antonio Cassano từng nhận xét về Mouriho thẳng thắng, gay gắt nhưng...đúng thế này: “Với tư cách là một HLV, Mourinho giờ đã hoàn toàn kết thúc rồi. Ông ta không còn khả năng huấn luyện nữa, ông ta vẫn làm những việc giống như hơn 10 năm về trước".

Trừ Inter, thì câu chuyện về hơn 20 năm làm HLV vừa qua của Mourinho luôn diễn ra theo một cái vòng khép kín: thành công ban đầu sau đó bất hòa trong phòng thay đồ, thứ bóng đá tiêu cực xuất hiện, xung đột với các ông chủ của ông về chuyển nhượng, và cuối cùng là thất bại rồi chia tay. Rõ ràng, Mourinho đã là người của ngày hôm qua. Ở tuổi 62, ông đã hoàn toàn bị bỏ lại phía sau. 

Xung quanh Mourinho lúc này là những chiến lược gia trẻ trung, nhiệt huyết, tài giỏi, được săn đón và chỉ ở tuổi dưới 55 như Xabi Alonso (Real Madrid), Roberto De Zerbi (Marseille), Thomas Frank (Tottenham), Ruben Amorim (MU), Glasner (Palace) hay Michel (Girona). Và thậm chí, Pep Guardiola - đối thủ một thời của Mourinho cũng luôn tự làm mới mình, đặc biệt là chiến thuật trong nhiều năm qua.

Còn Juergen Klopp - ông giờ làm sếp lớn ở Redbull chứ không còn làm HLV nữa. Những người từng đối đầu với Mourinho ngày xưa như Benitez, Ranieri... cũng chấp nhận 1 vai trò khác hoặc dẫn dắt những CLB không quá lớn. Họ chẳng còn được săn đón nhưng được xem là phù hợp cho mục tiêu "chữa cháy". Mourinho cũng nên hiểu bản thân mình.

Ông thật sự không còn phù hợp với bóng đá đỉnh cao. Mourinho có thể nhận một công việc lương cao, an nhàn ở Trung Đông hay MLS. Tệ hơn thì, Mourinho nên tự giải nghệ hơn là lại bị... sa thải.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm

Cập nhật lần cuối lúc 11:30 09/12/2025

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Singapore Singapore 0 0 1 1
2 Malaysia Malaysia 0 0 1 1
3 Việt Nam Việt Nam 0 0 0 0
4 Thái Lan Thái Lan 0 0 0 0
5 Indonesia Indonesia 0 0 0 0
6 Campuchia Campuchia 0 0 0 0
7 Philippines Philippines 0 0 0 0
8 Myanmar Myanmar 0 0 0 0
9 Lào Lào 0 0 0 0
10 Brunei Brunei 0 0 0 0
11 Đông Timor Đông Timor 0 0 0 0