HLV David Moyes của Everton đã không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho Erling Haaland sau trận thua Man City vừa qua.
Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Everton đã có một màn trình diễn tốt trên sân Etihad trong hiệp một. Tuy vậy, họ đã không thể ngăn chặn Erling Haaland khi để cho ngôi sao người Na Uy "tự do tung hoành" khi tỏa sáng bằng một cú đúp ở hiệp hai.
Khi được hỏi ông đã nói gì với tiền đạo người Na Uy sau tiếng còi mãn cuộc, David Moyes đáp một cách hài hước: "Tôi nói với cậu ấy rằng, ước gì cậu ấy thi đấu ở nơi khác. Thành thật mà nói, có lẽ hầu hết các HLV khác cũng đều nghĩ như vậy, đúng không nào?”.
Moyes cho rằng đội bóng của ông đã làm tốt trong việc hạn chế sức mạnh của Haaland, dù cầu thủ này vẫn ghi cú đúp: “Tôi nghĩ trong trận đấu với Man City, chúng tôi đã làm rất tốt trong việc kèm cặp cậu ấy. Nhưng rồi bạn sẽ thắc mắc: ‘Làm sao có thể nói thế khi cậu ta vừa ghi hai bàn?’. Đó là một bài toán khác và chắc chắn không có nhiều hàng thủ có thể ngăn chặn điều này. Khả năng ghi bàn của Haaland là điều mà ít ai có được. Khi đối mặt một chọi một, cậu ấy gần như không thể ngăn cản”.
Ở bên kia chiến tuyến, HLV Pep Guardiola cũng không tiếc lời ca ngợi học trò, dù cho rằng Haaland hoàn toàn có thể ghi nhiều hơn hai bàn nếu dứt điểm quyết đoán hơn trong những phút cuối: "Tôi thực sự hài lòng. Các cầu thủ của chúng tôi đã tìm thấy Haaland nhiều hơn trước đây. Trong hiệp một thì chưa nhiều, nhưng sau đó thì có. Điều đó rất quan trọng, bởi khi bạn sở hữu một cầu thủ như vậy, bạn phải biết cách tận dụng cậu ấy".
Ngoài việc ghi được ít nhất 10 bàn sau 8 trận mùa này, Haaland còn làm được điều đó ở mùa giải (2022/23) và (2024/25). Cú đúp của chân sút người Na Uy giúp Man xanh thắng Everton 2-0, 3 điểm có được giúp đội chủ sân Etihad tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH với 16 điểm, kém 3 điểm so với vị trí dẫn đầu của Arsenal.
Tính cả màu áo CLB và ĐTQG, Erling Haaland đã nổ súng ở 11 trận đấu liên tiếp. Trong chuỗi trận thăng hoa này, anh đã ghi tổng cộng 20 bàn (11 bàn cho Man City và 9 bàn cho đội tuyển Na Uy).



Duy mai















