Tương lai của huấn luyện viên Enzo Maresca tại Chelsea đang trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. Nhưng nếu BLĐ lựa chọn sa thải Maresca, họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro chưa thể lường trước. Hơn nữa vào lúc này, có mất cái tên đủ để BLĐ Chelsea tin tưởng, mời ngồi thay Maresca.
Sau khi Chelsea bỗng giành FIFA Club World Cup 2025, họ bước lên đỉnh cao của bóng đá thế giới theo cách không ai ngờ tới thay vì... "chọn" vô địch Champions League. Bắt đầu kể từ đó, BLĐ Chelsea muốn CLB thay đổi. Họ muốn thầy trò Enzo Maresca phải cạnh tranh sòng phẳng ở Ngoại hạng Anh và sẵn sàng "bơm" tiền để ông mua cầu thủ.
Hàng loạt cái tên đã tới và rất nhiều cái tên phải rời đi theo những cách khác nhau với chỉ 1 mục tiêu là tạo ra đội hình tối ưu và hướng tới chiến thắng trong mỗi trận đấu. Chỉ là, Chelsea giờ vẫn "bất ổn" như thế.
Những kết quả nghèo nàn liên tiếp gần đây của Chelsea đang đẩy HLV Enzo Maresca tới gần hơn với nguy cơ bị sa thải nếu tình hình không có sự cải thiện rõ rệt trong vài tuần tới. Đội chủ sân Stamford Bridge đã trải qua 3 trận liền không thắng ở Ngoại hạng Anh, trong đó có 2 trận hòa và 1 thất bại, khiến họ đang dần thất thế trong cuộc đua top 4.
Thành tích của Chelsea trong thời gian qua là con số khó chấp nhận đối với một đội bóng đặt tham vọng lớn và khát khao lên đỉnh Ngoại hạng Anh sau nhiều năm sống dưới "ách thống trị" của Liverpool và Man City, gần đây lại thêm một Arsenal bùng nổ dù chưa vô địch nhưng đáng gờm với 3 lần về nhì liên tiếp.
Chelsea hiện chỉ giành được vỏn vẹn một chiến thắng trong bảy trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Tính rộng hơn trong tháng 12, họ chỉ thắng 2 trên tổng số 8 trận ở mọi đấu trường. Hệ quả tất yếu là đội bóng thành London đã rơi xuống vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng, bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa tới 15 điểm. Đây là khoảng cách rất lớn và với kiểu đá đặt hiệu quả và kết quả lên hàng đầu của Arsenal hiện nay cộng với việc Chelsea chơi thiếu ổn định, chẳng fan The Blues nào nghĩ tới việc đội bóng con cưng sẽ cân bằng và vượt qua Pháo thủ.
Phản ứng của người hâm mộ tại Stamford Bridge sau trận hòa Bournemouth đã nói lên tất cả. Một bộ phận cổ động viên không ngần ngại la ó đội nhà khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Đỉnh điểm của sự bất mãn là những tiếng hô vang "ông có biết mình phải làm gì không" nhắm thẳng vào Maresca khi nhà cầm quân người Ý quyết định rút Cole Palmer ra khỏi sân.
Thậm chí, sau trận đấu, Maresca đã không thể tham gia họp báo vì lý do sức khỏe, nhường lại nhiệm vụ cho trợ lý Willy Caballero. Một khoảnh khắc lạ kỳ mà đến một anh chàng có thể nói là hiền khô như Cole Palmer cũng khó chịu bởi anh đang chơi ổn và đủ sức tạo nên những giây phút thăng hoa.
Theo các nguồn tin từ Anh, tập đoàn BlueCo, đơn vị điều hành Chelsea đang hết sức lo ngại về sự sa sút phong độ này. Giới chủ đội bóng sẽ xem xét nghiêm túc việc chấm dứt hợp đồng với Maresca nếu màn trình diễn của đội không khởi sắc trước khi tháng 1 này khép lại.
Thậm chí chỉ cần Chelsea thua liên tiếp 2-3 trận trên mọi đấu trường, Maresca sẽ phải thu dọn hành trang rời Stamford Bridge ngay lập tức. Về tổng thể, đây là thử thách cực đại bởi Chelsea sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu "hành xác" gồm 9 trận đấu trong tháng 1, bắt đầu bằng chuyến hành quân đến sân Etihad của Manchester City. Hãy tin, nếu Chelsea bại trận trước Man xanh, điều tồi tệ sẽ rất sớm tới với Maresca.
Bên cạnh áp lực thành tích, những rạn nứt trong mối quan hệ giữa Maresca và câu lạc bộ cũng dần lộ diện. Chiến lược gia người Ý được cho là không hài lòng với cách vận hành của đội bóng. Sau thất bại 1-2 trước Atalanta tại Champions League, Maresca từng gây chú ý với phát biểu "48 giờ tồi tệ nhất" trong nhiệm kỳ của mình, bởi cả ông và các học trò đều cảm thấy không nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Nó cho thấy mối quan hệ giữa các bên đang có vấn đề. Nó chưa được giải quyết gọn gàng mà cứ mãi âm ỉ, chỉ chờ cơ hội bùng phát.
Câu hỏi đặt ra cho BLĐ Chelsea là nếu họ thật sự sa thải Maresca thì ai sẽ thay? Hay lại bổ nhiệm 1 HLV tạm quyền để chờ hè tới có thuyền trưởng mới? Nó có thể là 1 phương án nhưng cũng là cách làm thiếu ổn định. Nhìn về các HLV đẳng cấp vào lúc này, họ đều yên vị. Riêng Zidane và Klopp lại có suy tính riêng, chẳng ai hiểu họ thích gì và muốn gì vào lúc này nhưng để lèo lái "con thuyền" đang thiếu định hướng như Chelsea thì chắc chắn không.
Nếu Maresca ra đi, đây sẽ là HLV chính thức thứ năm của Chelsea kể từ khi Todd Boehly và Clearlake Capital tiếp quản năm 2022. Ký ức hỗn loạn khi sa thải Tuchel rồi Potter vẫn còn nguyên, và ban lãnh đạo hiểu rõ rủi ro của một quyết định giữa mùa. CLB này phải tốn khá nhiều thời gian và tiền bạc để xử lý mọi thứ. Tốt hơn hết, các bên nên ngồi lại và thẳng thắn nhìn vào vấn đề để xử lý. Mọi thứ chưa vuột quá tầm kiểm soát và Maresca vẫn xứng đáng được ủng hộ.
Duy mai
















