4-4-2 ổn đó Ruben Amorim

Duy mai Duy mai
Thứ ba, 16/12/2025 10:37 AM (GMT+7)
A A+

Ruben Amorim lần đầu tiên từ bỏ sơ đồ 3-4-3 quen thuộc của mình kể từ khi trở thành HLV MU, khi thử nghiệm một hệ thống mới trong trận đấu với Bournemouth. Tin tốt là Amorim đã biết điều chỉnh và MU chơi không tệ với hệ thống này. Đó có thể là giải pháp cho MU.

Nội dung chính

Sự ghi nhận dành cho Amorim

Rất, rất nhiều lần từng chỉ trích thậm tệ lối chơi "nhạt nhòa" và thiếu khẩn trương của Manchester Unitted trước Everton và West Ham, Gary Neville đã thay đổi hoàn toàn thái độ sau trận hòa 4-4 với Bournemouth. Ông mô tả đây là một "màn trình diễn tuyệt vời" về mặt cảm xúc. Quan điểm của cựu thủ quân MU về cách đá của CLB trước Bournemouth: "Đây là sự đối lập hoàn toàn với những trận trước. Tôi chấp nhận kết quả này vì họ đã chơi với ý đồ rõ ràng, tốc độ cao và luôn hướng về phía trước".

Đồng quan điểm, Jamie Carragher khen ngợi rằng đây là trận đấu hay nhất của Quỷ đỏ kể từ khi Amorim nắm quyền. Huyền thoại Liverpool đặc biệt ấn tượng với 30 phút đầu tiên khi đội chủ nhà tung ra tới 17 cú sút. Carragher nhận xét: "Nó làm tôi nhớ lại về giai đoạn MU còn được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson - bóng đá tấn công nhanh, đầy năng lượng và dồn ép đối thủ nghẹt thở. Dù tỷ số là 4-4 và Bournemouth suýt thắng, nhưng MU mới là đội chơi hay hơn hẳn. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi cảm thấy mình đang xem một Man Utd đúng nghĩa".

MU chơi hay ở khía cạnh tấn công và phối hợp - Ảnh: Premier League
MU chơi hay ở khía cạnh tấn công và phối hợp - Ảnh: Premier League

Những người chỉ trích HLV người Bồ Đào Nha cho rằng ông đã quá bảo thủ với hệ thống 3-4-3 kể từ khi thay thế Erik ten Hag vào tháng 11 năm ngoái. Đó là hệ thống ông đã sử dụng rất thành công tại CLB trước đó là Sporting Lisbon nhưng lại tỏ ra kém hiệu quả ở Old Trafford cho đến nay. Như chính Amorim thừa nhận ông chỉ thay đổi khi cần thiết và chẳng ai có thể bắt ông làm điều mình không muốn, kể cả Giáo hoàng.  Ban đầu, trên lý thuyết ở trận gặp Bournemouth, có lẽ chúng ta sẽ không nhận thấy MU có nhiều thay đổi ngay cả khi trước trận, Amorim thừa nhận MU có khả năng đá 4 hậu vệ.

Nhưng khi trận đấu bắt đầu, lối chơi của MU khi có bóng dường như đã khác. Yoro chơi như một hậu vệ phải tvới Shaw bó vào trong để đá cùng Heaven và Dalot được bố trí ở cánh trái. Amad thay vì đảm nhiệm vai trò wingback thì anh lại thường xuyên bám cánh phải ở mặt trận tấn công chứ không thường xuyên lui về phòng thủ bởi đã có Yoro. Cánh trái là của Mount, Casemiro là tiền vệ phòng ngự, khi Fernandes được đẩy lên cao hơn. Cặp tiền đạo là Cunha - Mbeumo. Nó trở nên giống 4-4-2 hơn một chút khi Bournemouth có bóng.

Bruno Fernandes và hàng công đã có ngày thi đấu ấn tượng - Ảnh: Premier League
Bruno Fernandes và hàng công đã có ngày thi đấu ấn tượng - Ảnh: Premier League

Hiệp một với đồ có chút lạ lạ, MU chơi hay hơn hẳn. Như Carragher đã nói phía trên, MU tung ra tới 17 cú dứt điểm trong hiệp một, nhiều nhất so với bất kỳ đội nào ở Premier League mùa giải này, cũng như chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 2,62. Phần nào đó, Quỷ đỏ thi đấu an toàn và chắc vị trí ở 45 phút đầu.Đó là nền tảng để Amorim tin tưởng về sự thay đổi này, đặc biệt là khi Mbeumo và Diallo sẽ tạm rời Old Trafford để tham dự CAN.

Nhưng...

Tổng thể MU không tệ nhưng tệ nhất, là họ vẫn để thủng lưới mà tới 4 bàn. Một tình huống thi đấu hớ hênh trong hiệp 1 đã giúp Antoine Semenyo của Bournemouth ghi bàn gỡ hòa, dù trước đó MU đã tạo ra thế trận áp đảo so với đội khách. Trở lại sau giờ nghỉ, Bournemouth lại tận dụng sự thiếu chắc chắn của hàng phòng ngự MU để liên tiếp ghi 2 bàn chỉ trong vòng 6 phút từ 46 đến 52, giúp họ vượt lên dẫn 3-2. Đây là một vấn đề liên tục tái diễn trong các trận đấu gần đây của Quỷ đỏ, khi họ thường xuyên để lọt lưới vào những thời điểm quan trọng. Shaw kinh nghiệm nhất nhưng lại mắc sai sót khó hiểu, Yoro có đầu óc nhưng phản xạ chậm chạp còn Heaven thì còn lâu lắm mới được như kỳ vọng. Amorim sẽ phải tính toán lựa chọn lại bởi ông còn đó Lisandro Martinez cho vị trí trung vệ và Dorgu ở vai trò hậu vệ trái. Có khả năng ở trận sau, Amorim sẽ tính toán để Lisandro Martinez đá với Yoro ở trung tâm hàng thủ, Dalot về lại cánh phải còn Dorgu bám biên trái. Cầu thủ "thuận" chân, "thuận" cánh dù sao cũng tốt hơn "đá nghịch".

MU cần nâng cấp hàng thủ - Ảnh: Premier League
MU cần nâng cấp hàng thủ - Ảnh: Premier League

Điều này đặt ra câu hỏi liệu HLV Ruben Amorim có thể tìm ra giải pháp hay không, đặc biệt là khi MU sắp bước vào giai đoạn khốc liệt nhất mùa giải 2025/26, chặng "marathon" cuối năm. Dù Man United đã cải thiện được lối chơi tấn công nhưng trong bối cảnh các trụ cột như Amad Diallo hay Bryan Mbeumo phải tham dự CAN còn hàng thủ chơi thiếu chắc chắn, rõ ràng thử thách phía trước là rất lớn với đội chủ sân Old Trafford.

Nhìn vào cục diện hiện tại, Manchester United không còn nhiều cơ hội để đua vô địch do tiếp tục mất điểm khi cả Liverpool lẫn Sunderland đều đang bám sát phía sau. Trận hòa 4-4 trước Bournemouth là một hồi chuông cảnh báo về sự thiếu ổn định của CLB này, đặc biệt là khị họ có cả mùa giải 2025/26 rất thoải mái do không phải tham dự cúp châu Âu. Để có thể góp mặt trong top 4 với mục tiêu là tấm vé Champions League, MU cần có một sự thay đổi lớn, đặc biệt trong cách phòng thủ.

Ngoại hạng Anh vẫn còn rất dài và mọi thứ đều có thể thay đổi bởi chính các đối thủ phía trên cũng chỉ ổn định hơn MU một chút, ngoại trừ cặp Man City và Arsenal. Những trận đấu sắp tới sẽ là cơ hội để Man United cải thiện điểm yếu trong phòng ngự và xây dựng sự ổn định cần thiết. Họ vẫn sở hữu những cầu thủ tài năng, một hàng công mạnh mẽ và nếu cải thiện được khâu phòng ngự, thầy trò HLV Ruben Amorim hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ khác. Câu hỏi là bao giờ và khi nào, MU mới không để thủng lưới những kiểu ngớ ngẩn như vậy nữa?.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm

Cập nhật: 19h20 ngày 16/12

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 155 92 64 311
2 Indonesia Indonesia 60 71 67 198
3 Việt Nam Việt Nam 48 53 76 177
4 Singapore Singapore 34 34 45 113
5 Malaysia Malaysia 29 31 86 146
6 Philippines Philippines 27 44 84 155
7 Myanmar Myanmar 3 17 24 44
8 Lào Lào 2 7 16 25
9 Brunei Brunei 1 3 4 8
10 Đông Timor Đông Timor 0 0 3 3
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0