Thể Thao 247 - Argentina, Brazil và Đức đều đã gây thất vọng lớn ở vòng mở màn World Cup 2018 và họ đã cùng nhau tạo nên 1 lịch sử đáng hổ thẹn.
Giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh đang chứng kiến những bất ngờ lớn dù giải đấu mới chỉ diễn ra được 4 ngày. Sau khi Uruguay phải chật vật để có thể giành chiến thắng trước Ai Câpk, Argentina của Messi không thể giành chiến thắng trước Iceland vì Messi sút trượt 11m. Sau đó, Đức bất ngờ ngã ngựa trước các cầu thủ Mexico dù họ đang là nhà ĐKVĐ World Cup, còn Brazil bị Thụy Sĩ cầm hòa trong một trận cầu mà họ được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ.

Việc cả 3 ông lớn là Argentina, Brazil và Đức cùng không thắng trong một trận đấu là điều lần đầu tiên trong lịch sử World Cup diễn ra. Đây rõ ràng là một điều không ai có thể dự đoán trước khi bắt đầu giải đấu.
Trước đó, ĐT Nga cũng đã khiến tất cả phải ngã mũ với chiến thắng 5-0 trong ngày ra quân. Đây cũng là chiến thắng mở màn World Cup đậm nhất sau 84 năm và là chiến thắng đậm thứ 2 lịch sử (Italy thắng Mỹ 7-1 vào năm 1934).
Nên đọcỞ các trận đấu đã qua cũng chứng kiến nhiều thống kê nổi bật của các cầu thủ. Giả dụ như Neymar. Thống kê cho thấy, ngôi sao Brazil bị các hậu vệ áo đỏ phạm lỗi đến 10 lần. Như vậy, kể từ sau khi Alan Shearer nhận 11 lỗi từ các cầu thủ Tunisia hồi France 98, mới có một cầu thủ khác bị đối phương "chặt chém" nhiều đến vậy tại VCK World Cup.
Trong khi đó, Messi thiết lập thành tích đáng buồn trên chấm 11m. Thành tích đá penalty tệ hại của anh lại tiếp diễn khi trong 7 cú sút 11m gần nhất cho cả Argentina và Barcelona, Messi đã sút trượt 4 lần, đạt tỷ lệ 57%. Rất khó tin đây là thành tích của cầu thủ xuất sắc nhất nhì thế giới.
CHÍNH THỨC: Argentina trả lại cúp vàng World Cup
CHÍNH THỨC: Xuân Son lập cột mốc chưa từng có trong sự nghiệp
Xác định thời điểm Ronaldo đối đầu Messi tại World Cup
Lộ diện bảng tử thần tại World Cup 2026
Vì sao Messi không xuất hiện ở lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026?
AFC lên tiếng sau trận Việt Nam thắng 7-0 Malaysia
CĐV bùng nổ cảm xúc khi Haaland đối đầu Mbappe tại World Cup 2026