Chức vô địch World Cup 2026 khiến Marc Cucurella không còn đường lùi với lời hứa đặc biệt từng đưa ra trước trận chung kết.
Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026, nơi mỗi mắt xích trong hệ thống của HLV Luis de la Fuente đều phát huy tối đa vai trò để đưa La Roja trở lại đỉnh cao thế giới.
Marc Cucurella là một trong những ví dụ tiêu biểu. Hậu vệ mới chuyển tới Real Madrid hoạt động bền bỉ bên hành lang trái, liên tục đeo bám, tranh chấp quyết liệt và góp phần hạn chế đáng kể tầm ảnh hưởng của Lionel Messi. Không những vậy, anh còn suýt tạo nên khoảnh khắc đặc biệt với một cú sút xa nguy hiểm khiến hàng phòng ngự Argentina phải vất vả hóa giải.
Sau màn trình diễn đáng nhớ ấy, Cucurella lập tức được HLV Luis De la Fuente nhắc về một lời hứa đặc biệt từng đưa ra trước trận chung kết.
Cụ thể, trước trận đấu, Cucurella từng tuyên bố sẽ xăm gương mặt của De la Fuente lên cơ thể nếu Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup 2026. Khi chiếc cúp vàng đã thuộc về La Roja, lời nói vui ấy giờ trở thành món “nợ” anh phải thực hiện.
“Tôi đã quá già để xăm hình, nhưng các cầu thủ của tôi đều là những người biết giữ lời. Tôi tin họ sẽ thực hiện những gì đã nói. Họ đã mắc sai lầm khi đưa ra lời hứa ấy, nhưng dám chơi dám chịu. Dù sao tôi cũng đâu đến mức quá xấu”, chiến lược gia 65 tuổi chia sẻ trong buổi họp báo sau trận.
Khi được hỏi muốn Cucurella xăm gương mặt mình ở vị trí nào, De la Fuente tiếp tục pha trò: “Có lẽ nên là một vị trí nào đó không dễ nhìn thấy. Nhưng một khi đã nói ra điều gì, bạn phải giữ lời.”
Cucurella hiện chưa tiết lộ thời điểm cũng như vị trí dành cho hình xăm đặc biệt. Tuy nhiên, sau khi bị ông thầy công khai “gọi lên bảng”, hậu vệ của Real Madrid có lẽ chỉ còn quyền chọn chỗ xăm, chứ khó còn cơ hội xin khất bài.
Dù vậy, đây vẫn là một “cái giá” ngọt ngào. Đổi lại lời hứa có phần bốc đồng trước trận chung kết, Cucurella đã có trong tay chiếc cúp danh giá nhất bóng đá thế giới, còn De la Fuente nhiều khả năng sắp sở hữu một “bức chân dung” tồn tại lâu hơn cả nhiệm kỳ huấn luyện của mình.
Tuy nhiên, hình xăm có thể chưa phải “món nợ” duy nhất Cucurella phải giải quyết sau chức vô địch.
Trước trận chung kết, hậu vệ của Real Madrid còn tuyên bố sẽ gọi cho Luis de la Fuente để thông báo chia tay đội tuyển nếu Tây Ban Nha bước lên đỉnh thế giới.
“Nếu vô địch World Cup, ngày hôm sau tôi sẽ gọi cho Luis và bảo ông ấy đừng tính đến tôi nữa, vì tôi sẽ giải nghệ ở đội tuyển. Với một chức vô địch EURO và một World Cup, tôi không thể làm tốt hơn”, Cucurella chia sẻ.
Ở tuổi 27 và vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp, tuyên bố ấy khiến không ít người bất ngờ. Nhưng Cucurella vốn là người đặc biệt coi trọng gia đình, nhất là việc chăm sóc cậu con trai lớn Mateo. Anh từng khẳng định trường học, các liệu pháp phù hợp và cuộc sống của con luôn được đặt lên trước những quyết định trong sự nghiệp.
Sau khi Tây Ban Nha đã chính thức vô địch, người hâm mộ vẫn phải chờ xem hậu vệ với mái đầu xù nổi bật này sẽ thực sự giữ trọn cả hai lời hứa, hay De la Fuente sẽ cho phép học trò “nợ” lại phần giải nghệ và chỉ yêu cầu trả bài bằng hình xăm.
Xuân Mạnh lên tiếng về thách thức bảo vệ ngôi vương AFF Cup của Việt Nam
Thêm 1 ngôi sao nhập tịch Việt Nam chấn thương trước AFF Cup 2026
Sếp lớn vào cuộc, Tây Ban Nha hẹn tái đấu Argentina sau World Cup 2026
NÓNG: Cầu thủ đắt nhất Đông Nam Á lỡ hẹn với ĐT Việt Nam
NÓNG: Cựu sao PSG trở thành đồng đội của Xuân Son
Malaysia đón 'viện binh' đặc biệt sau gần 7 năm tại AFF Cup 2026