Tuyển Anh thắng Croatia 4-2 trong ngày ra quân World Cup, nhưng Thomas Tuchel vẫn nhìn thấy một vấn đề quen thuộc: Tam sư có xu hướng co lại mỗi khi nắm lợi thế.
Tuyển Anh khởi đầu chiến dịch World Cup bằng chiến thắng 4-2 trước Croatia, một kết quả đủ ấn tượng để tạo ra sự hứng khởi lớn. Harry Kane lập cú đúp, Jude Bellingham ghi bàn quan trọng ngay đầu hiệp hai, còn Marcus Rashford chốt hạ trận đấu bằng pha lập công muộn.
Nhưng phía sau những cái tên xuất hiện trên bảng tỷ số, Thomas Tuchel mới là nhân vật để lại dấu ấn đặc biệt.
Đó không phải là một chiến thắng dễ dàng của tuyển Anh. Trong hiệp một, Tam sư hai lần vượt lên nhờ Harry Kane, nhưng cả hai lần đều bị Croatia kéo trở lại vạch xuất phát. Martin Baturina và Petar Musa lần lượt ghi bàn, khiến đội bóng của Tuchel bước vào giờ nghỉ với tỷ số 2-2 cùng nhiều dấu hỏi về cách vận hành.
Khi có lợi thế dẫn trước, tuyển Anh xử lý chậm, chuyền về quá nhiều và không đủ tự tin để khai thác những khoảng trống phía sau hàng thủ Croatia. Vấn đề lớn nhất không chỉ nằm ở chuyên môn, mà còn ở tâm lý: Mỗi khi dẫn bàn, Tam sư lại có xu hướng lùi xuống để bảo vệ lợi thế.
Nhà cầm quân người Đức thừa nhận tuyển Anh đã quá tập trung vào việc giữ tỷ số trong hiệp một. Theo ông, đội bóng lùi quá sâu, có thời điểm rơi vào trạng thái như đang phòng ngự với số đông, nhưng lại không thật sự bảo vệ được khung thành. Đó không phải hình ảnh mà Tuchel muốn xây dựng cho Tam sư.
Thông điệp của ông trong giờ nghỉ vì thế là lời kêu gọi tinh thần cũng như điều chỉnh chiến thuật và tuyển Anh cần nhất. Tuchel muốn các học trò trở lại với cách chơi của mình: quyết liệt hơn, chủ động hơn và dám kiểm soát trận đấu thay vì sợ đánh mất lợi thế.
Chỉ hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Jude Bellingham cụ thể hóa bước ngoặt đó. Tiền vệ của Real Madrid thực hiện pha đi bóng đầy tự tin trước khi dứt điểm hạ Dominik Livakovic, đưa tuyển Anh vượt lên dẫn 3-2. Bàn thắng ấy không chỉ giúp Tam sư tái lập lợi thế, mà còn thay đổi toàn bộ nhịp điệu trận đấu.
Từ thời điểm đó, tuyển Anh chơi chắc chắn và chủ động hơn. Họ không còn nhường thế trận cho Croatia và chủ động lùi xuống mà liên tục tấn công và bắn phá khung thành của Croatia. Đến cuối trận, Marcus Rashford ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2, khép lại màn ra quân giàu cảm xúc của Tam sư.
Bellingham sau đó cũng dành lời khen cho cách Tuchel truyền đạt thông điệp trong giờ nghỉ: “Đó không phải kiểu bài phát biểu kịch tính, cũng không phải cảnh HLV đứng dậy quát tháo. Đó đơn giản là những điều cả đội cần nghe.” Theo tiền vệ của Real Madrid, tuyển Anh là tập thể trưởng thành với nhiều thủ lĩnh, và mọi cầu thủ đều hiểu họ cần làm thế nào sau hiệp một.
Chiến thắng trước Croatia vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn 3 điểm. Nó cho thấy tuyển Anh vẫn còn những vấn đề cần sửa, đặc biệt là tâm lý khi dẫn bàn. Nhưng đồng thời, trận đấu cũng chứng minh Tam sư có đang sở hữu một HLV đủ thông minh để phản ứng khi mọi thứ đi chệch khỏi kế hoạch.
Kane, Bellingham và Rashford xứng đáng được ca ngợi vì những bàn thắng. Nhưng nếu phải tìm ra người âm thầm xoay chuyển cục diện, Thomas Tuchel là cái tên không thể bỏ qua.
Bảng xếp hạng World Cup 2026 hôm nay 18/6
Saliba hẹn Argentina ở chung kết World Cup 2026
Lịch thi đấu World Cup 2026
Thua đậm Colombia, Uzbekistan chưa có điểm số lịch sử ở World Cup
Messi khiến cả thế giới lặng đi sau câu trả lời về World Cup 2030
Ghana giật chiến thắng không tưởng trước Panama ở phút 95
Nhận định Uzbekistan vs Colombia: Khó có nhiều bàn
HLV Thomas Tuchel phát biểu cực hay sau chiến thắng 4-2 của tuyển Anh