Sụp đổ trước Ma Rốc, bão chỉ trích nhắm vào tuyển Hà Lan vì 'phản bội bản sắc'

Tân Kiệt Tân Kiệt
Thứ ba, 30/06/2026 12:30 PM (GMT+7)
A A+

Thất bại của Hà Lan trước Morocco không chỉ là câu chuyện của loạt luân lưu định mệnh. Sau trận đấu tại Monterrey, Ronald Koeman trở thành tâm điểm chỉ trích khi Oranje bị cho là đã chủ động từ bỏ bản sắc tấn công để lựa chọn một cách tiếp cận quá thận trọng.

Thất bại của Hà Lan trước Morocco không chỉ khiến Oranje dừng bước ở World Cup 2026. Trận thua trên chấm luân lưu còn làm bùng lên làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào Ronald Koeman, người bị cho là đã khiến Hà Lan đánh mất bản sắc tấn công ở thời điểm quan trọng nhất.

Ngay sau trận đấu, Rafael van der Vaart không giấu nổi sự thất vọng. Trên sóng NOS, cựu tiền vệ Hà Lan thẳng thắn nhận xét: “Hà Lan chơi quá tệ. Tôi thấy Morocco mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn hẳn.”.

Với Van der Vaart, vấn đề nằm ở cách Hà Lan nhập cuộc bằng một hệ thống quá thận trọng. Oranje từng chơi tốt ở vòng bảng, ghi nhiều bàn và tạo cảm giác đang đi đúng hướng, nhưng lại bất ngờ thay đổi khi bước vào vòng knock-out.

Quảng cáo

Zlatan Ibrahimovic còn gay gắt hơn. Cựu tiền đạo Thụy Điển phát biểu trên Fox, Ibrahimovic cho rằng đây “không phải bản sắc của Hà Lan” và thẳng thừng chỉ trích HLV Koeman. 

“Tôi rất thất vọng. Đây không phải bản sắc của Hà Lan. Hôm nay Koeman giống một HLV Italy. Điều đó khiến tôi tức giận. Đây là lỗi của ông ấy”, Ibrahimovic nói.

6772436a-acef-41c7-b934-818f0e9df65e (1)

Những lời chỉ trích ấy đánh thẳng vào lựa chọn gây tranh cãi của Koeman. Trước trận gặp Morocco, HLV tuyển Hà Lan bất ngờ chuyển sang sơ đồ 5-2-3 và để Tijjani Reijnders trên ghế dự bị. Đây là thay đổi lớn so với hệ thống 4-3-3 quen thuộc mà Oranje đã sử dụng ở vòng bảng.

Koeman lý giải quyết định này bằng nhu cầu gia cố cấu trúc phòng ngự. Ông cho rằng Hà Lan đã để lộ quá nhiều khoảng trống trong các trận trước đó, nên cần một cách bố trí giúp đội hình giữ cự ly chặt chẽ hơn.

“Chúng tôi có thêm sự tin tưởng vào hệ thống này so với việc chơi với bốn hậu vệ, bởi qua các trận gần đây, tôi thấy toàn đội để lộ quá nhiều khoảng trống. Điều đó không được phép xảy ra. Với cách bố trí này, chúng tôi có thể giữ cự ly đội hình chặt chẽ hơn”, Koeman nói trước trận.

c18c55e2-5a21-4741-9a1f-3c18344c53dc (1)

Về lý thuyết, đó là một lựa chọn có tính toán. Nhưng trên sân, Hà Lan lại không tạo ra được cảm giác kiểm soát. Oranje chủ động chơi thấp, nhường thế trận cho Morocco và gần như không có nhiều phương án tấn công rõ ràng.

Điểm nhấn của trận đấu đến ở phút 72, khi Cody Gakpo ghi bàn mở tỷ số cho Hà Lan. Đó là khoảnh khắc giàu cảm xúc, tưởng như có thể đưa Oranje vượt qua một trận đấu khó khăn. Tuy nhiên, bàn thắng ấy không khiến Hà Lan thay đổi cách tiếp cận.

Sau bàn thắng, Hà Lan tiếp tục lùi sâu. Họ chấp nhận phòng ngự trong phần sân nhà, nhường bóng và đặt số phận vào khả năng chống đỡ trước sức ép ngày càng lớn từ Morocco để rồi bị gỡ hoà ở phút 90+1.

Quảng cáo

Từ thời điểm đó, trận đấu trôi về loạt luân lưu, nơi Hà Lan tiếp tục sụp đổ với loạt cú đá hỏng ăn của Kluivert, Timber và Summerville. Hà Lan có thể tiếc vì loạt luân lưu.  

Đáng nói hơn, đây không phải lần đầu lối chơi thụ động của Hà Lan bị đặt dấu hỏi tại World Cup 2026. Sau trận hòa Nhật Bản ở vòng bảng, khi Oranje hai lần vượt lên dẫn trước nhưng vẫn không thể bảo vệ thành quả, cách tiếp cận có phần lùi sâu và thiếu chủ động của thầy trò Ronald Koeman từng bị chỉ trích.

Van der Vaart nhìn thấy một Hà Lan chơi tệ hại. Ibrahimovic nhìn thấy một đội bóng đánh mất bản sắc tấn công. Còn Koeman, sau canh bạc 5 hậu vệ tại Monterrey, sẽ phải đối mặt với câu hỏi lớn nhất: vì sao Hà Lan lại tiếp tục chọn sự thụ động đúng vào ngày họ cần là chính mình nhất?

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT