Công Phượng được HLV khen hết lời dù tịt ngòi sau 4 năm vắng bóng Reece James tiếp tục bỏ ngỏ khả năng ra sân trước Na Uy, đẩy Thomas Tuchel vào bài toán khó ở vị trí hậu vệ phải khi tuyển Anh chuẩn bị đối đầu Erling Haaland tại tứ kết World Cup 2026.
Tuyển Anh đang đối mặt với một cơn đau đầu lớn trước trận tứ kết World Cup 2026 gặp Na Uy. Theo truyền thông Anh, Reece James vẫn chưa thể tập luyện cùng toàn đội trong buổi tập hôm thứ Tư. Hậu vệ phải thuộc biên chế Chelsea hiện vẫn tập theo giáo án riêng tại Kansas City, nơi tuyển Anh đặt đại bản doanh.
James đã nghỉ thi đấu kể từ sau khi dính chấn thương gân kheo ở trận hòa 0-0 với Ghana tại vòng bảng. Ban đầu, Thomas Tuchel được xác định mất anh ít nhất 2 trận. Thực tế, James đã không góp mặt ở trận gặp Panama, vắng mặt ở vòng 1/16 và tiếp tục ngồi ngoài trong chiến thắng nghẹt thở trước Mexico tại Estadio Azteca.
Việc James chưa thể trở lại tập luyện đầy đủ là tín hiệu không mấy tích cực với tuyển Anh. Bởi phía trước họ là Na Uy, đội bóng vừa tạo địa chấn khi loại Brazil và đang sở hữu "con quái vật" Erling Haaland đang đạt phong độ cực cao với 7 bàn từ đầu giải.
Trong chiến thắng 2-1 trước Brazil tại vòng 1/8, cả hai bàn thắng của Na Uy đều có dấu ấn rất lớn từ cánh trái. Andreas Schjelderup, cầu thủ được tung vào sân sau giờ nghỉ, trở thành quân bài thay đổi cục diện. Anh là người tạt bóng để Haaland đánh đầu mở tỷ số, trước khi tiếp tục kiến tạo cho tiền đạo của Man City dứt điểm từ ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng gây chấn động cho Na Uy.
Nếu James không kịp trở lại, vấn đề của tuyển Anh càng phức tạp hơn. Jarell Quansah, người từng được sử dụng ở vị trí hậu vệ phải trong trận gặp Mexico, gần như chắc chắn vắng mặt vì án treo giò sau tấm thẻ đỏ tại Estadio Azteca. Djed Spence cũng chưa có trạng thái thể lực lý tưởng và từng mắc sai lầm trong trận thắng CHDC Congo ở vòng 1/16, trong khi phương án kéo Ezri Konsa sang cánh phải đồng nghĩa Tuchel phải xáo trộn cả cấu trúc phòng ngự.
Báo chí Anh hiện nhận định tuyển Anh đang gần như “trở lại vạch xuất phát” ở vị trí hậu vệ phải. Nếu James và Spence không đủ thể lực để đá chính, Konsa nhiều khả năng phải đảm nhận vai trò này, còn John Stones được kéo trở lại trung tâm hàng thủ. Đó là một giải pháp có thể dùng trong tình thế khẩn cấp, nhưng rõ ràng không phải kịch bản lý tưởng trước Na Uy.
Chiến thắng trước Mexico cho thấy tuyển Anh có bản lĩnh. Họ từng chơi thiếu người, chịu sức ép khủng khiếp tại Azteca và vẫn đứng vững để giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên, Na Uy là một bài kiểm tra rất khác với khả năng tấn công từ những đường tạt bổng tốt hơn hẳn đội chủ nhà.
Tất cả khiến cánh phải tuyển Anh trở thành điểm nóng lớn nhất trước giờ bóng lăn. Na Uy vừa loại Brazil bằng 2 đòn đánh hiển từ cánh trái. Tuyển Anh lại đang mất ổn định đúng ở cánh phải. Trong một trận tứ kết World Cup, sự trùng hợp ấy có thể không còn là chi tiết chiến thuật đơn thuần, mà là ranh giới giữa một chiến thắng lịch sử và cú sảy chân đau đớn.
Công Phượng được HLV khen hết lời dù tịt ngòi sau 4 năm vắng bóng
Mbappe hóa tội đồ, Real Madrid nhận cú sốc khó tin trước Betis
HLV Man City nói điều bất ngờ về bom tấn đắt nhất lịch sử CLB
Arteta phát thông điệp cứng rắn trước đại chiến Chelsea
CHÍNH THỨC: Công Phượng trở lại V-League sau 4 năm vắng bóng
Đồng Nai thua thảm Viettel trong ngày Công Phượng trở lại V-League