Harry Kane gần như mất giọng khi trả lời phỏng vấn sau chiến thắng nghẹt thở của tuyển Anh trước Mexico, trong trận đấu mà đội trưởng “Tam sư” cho rằng trọng tài đã có nhiều quyết định bất lợi cho đội bóng của anh.
Tuyển Anh đã sống sót sau một trong những trận đấu điên rồ nhất tại World Cup 2026. Trước sức ép khổng lồ ở Azteca, thầy trò Thomas Tuchel đánh bại Mexico 3-2 để giành vé vào tứ kết, nhưng đó là chiến thắng được đổi bằng quá nhiều cảm xúc, tranh cãi và cả những phút cuối nghẹt thở.
Mexico nhập cuộc đầy hưng phấn với lợi thế sân nhà. Đội chủ nhà đẩy cao nhịp độ, gây áp lực liên tục và buộc tuyển Anh phải chơi thận trọng trong phần lớn thời gian đầu trận.
Tuy nhiên, đẳng cấp cá nhân đã giúp “Tam sư” tạo khác biệt. Jude Bellingham một lần nữa trở thành nhân vật chính với hai bàn thắng liên tiếp. Dù vậy, Mexico không sụp đổ. Julian Quinones nhanh chóng rút ngắn cách biệt, khiến trận đấu trở lại trạng thái căng như dây đàn trước giờ nghỉ.
Sang hiệp hai, kịch bản còn trở nên hỗn loạn hơn. Jarell Quansah có pha vào bóng nguy hiểm với Jesus Gallardo. Ban đầu trận đấu vẫn tiếp tục, nhưng VAR nhanh chóng can thiệp. Sau khi xem lại tình huống, trọng tài Alireza Faghani rút thẻ đỏ trực tiếp, khiến tuyển Anh phải chơi thiếu người từ phút 54.
Đó là bước ngoặt lớn của trận đấu.Tuchel buộc phải điều chỉnh, kéo đội hình xuống thấp hơn và chấp nhận nhường thế trận cho đối thủ. Nhưng khi đang gặp khó, tuyển Anh lại tìm thấy bàn thắng quan trọng. Anthony Gordon bứt tốc cực nhanh sau một tình huống bóng dài và bị thủ môn Raul Rangel phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Harry Kane lạnh lùng dứt điểm, nâng tỷ số lên 3-1 cho “Tam sư”.
Tưởng như bàn thắng ấy sẽ giúp tuyển Anh thở phào, nhưng chỉ ít phút sau, chính Kane lại trở thành tâm điểm của một tình huống VAR khác. Trong nỗ lực phá bóng, đội trưởng tuyển Anh va chạm với Brian Gutierrez trong vòng cấm. Trọng tài ban đầu chưa lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, nhưng VAR một lần nữa gọi ông ra màn hình.
Sau khi xem lại, ông Faghani quyết định cho Mexico hưởng penalty. Kane phản ứng rất mạnh nhưng quyết định không thay đổi. Raul Jimenez thực hiện thành công, kéo Mexico trở lại với tỷ số 2-3 và đẩy tuyển Anh vào hơn 20 phút cuối đầy khổ sở.
Sau trận, Kane gần như không còn nói nổi khi trả lời BBC. Giọng anh khàn đặc, có lúc vỡ tiếng sau khi cùng các đồng đội trải qua trận đấu quá nhiều biến cố.
Khi được hỏi về tình huống khiến tuyển Anh chịu phạt đền, Kane nói: “Tôi nghĩ mình đã chạm bóng trước. Trọng tài thổi rất nhiều tình huống bất lợi cho chúng tôi. Nhưng không sao cả, chúng tôi đã đi tiếp và tôi đang rất hạnh phúc”. Dù vậy, tiền đạo này không muốn biến trọng tài thành câu chuyện lớn nhất sau trận. Với Kane, điều quan trọng là tuyển Anh vẫn tìm được cách đi tiếp.
Kane có thể không đồng ý với trọng tài. Anh có thể tin rằng mình đã chạm bóng trước. Nhưng đúng như cách đội trưởng tuyển Anh khép lại câu chuyện: cuối cùng, điều đó không còn quan trọng bởi họ đã đi tiếp, với đội thủ trong trận tiếp theo là Na Uy của Erling Haaland.
CHÍNH THỨC: UEFA tố cáo FIFA thao túng World Cup
ĐT Việt Nam phải hạ Thái Lan để vào chung kết FIFA ASEAN Cup
Lịch thi đấu AFF Cup 2026 | THỂ THAO 247
Trực tiếp cầu lông Nguyễn Thùy Linh vs Pai Yu Po: 18h30 hôm nay 29/7 LIVE
CHÍNH THỨC: Neymar chốt tương lai tại ĐT Brazil
Lịch thi đấu LCK tuần 10 - Round 3-4: T1 liên tiếp đại chiến KT và Gen.G
CĐV Đông Nam Á gọi tên Việt Nam khi chung bảng Thái Lan tại giải FIFA