Bê bối World Cup, chủ tịch FIFA bị buộc từ chức
Trước trận Bồ Đào Nha gặp Croatia ở vòng 1/16 World Cup vào 6:00 ngày 3/7, Bernardo Silva bất ngờ dành những lời đầy trân trọng cho Luka Modric, gọi tiền vệ 40 tuổi là thần tượng và nguồn cảm hứng lớn trong sự nghiệp.
Sau khi không thể đánh bại Colombia ở lượt trận cuối vòng bảng, Bồ Đào Nha bước vào vòng 1/16 World Cup với áp lực lớn, nơi Croatia già rơ cùng đầu tàu Luka Modric đang chờ sẵn.
Tâm điểm của trận đấu là cuộc đối đầu giữa hai lão tướng từng giành Quả bóng vàng: Cristiano Ronaldo bên phía Bồ Đào Nha và Luka Modric trong màu áo Croatia. Trước giờ bóng lăn, Bernardo Silva cũng khiến màn đại chiến thêm phần đáng chú ý khi không tiếc lời ca ngợi nhạc trưởng bên kia chiến tuyến.
“Luka Modric là thần tượng của tôi, không chỉ bởi cách anh ấy chơi bóng và duy trì đẳng cấp cao nhất, mà còn bởi cách anh ấy hành xử trong suốt sự nghiệp”, Bernardo Silva chia sẻ với truyền thông.
Ở tuổi 40, Modric vẫn là trái tim trong lối chơi của Croatia. Tiền vệ kỳ cựu này từng cùng đội tuyển áo caro vào chung kết World Cup 2018, giành hạng ba năm 2022 và tiếp tục hiện diện ở sân khấu lớn nhất thế giới như một biểu tượng của sự bền bỉ.
Ngôi sao của Man City cũng tiết lộ một chi tiết đáng chú ý. Anh từng xin áo Modric sau một trận đấu giữa Man City và Real Madrid, và xem đó là một trong những kỷ vật đặc biệt nhất trong bộ sưu tập của mình.
“Tôi từng xin áo anh ấy sau một trận Man City gặp Real Madrid và rất vui vì đã làm vậy. Đó là một trong những chiếc áo đặc biệt nhất tôi có ở nhà. Tôi chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp, chỉ trừ hai ngày tới, vì chúng tôi muốn đánh bại anh ấy”, Bernardo nói thêm.
Lời chia sẻ ấy cho thấy sự tôn trọng rất lớn mà Bernardo dành cho Modric, cầu thủ từng giành Quả bóng vàng 2018 và là một trong những tiền vệ vĩ đại nhất thế hệ của mình. Ở tuổi 40, Modric vẫn là nhịp đập trong lối chơi của Croatia, đội tuyển từng vào chung kết World Cup 2018 và giành hạng ba năm 2022. Kinh nghiệm, khả năng điều tiết và sự điềm tĩnh của anh vẫn là điểm tựa quan trọng cho Croatia ở những trận đấu loại trực tiếp.
Trận đấu rạng sáng ngày 3/7 không chỉ là màn so tài giữa Bồ Đào Nha và Croatia, mà còn là lời chào từ biệt World Cup của hai Quả bóng vàng: Cristiano Ronaldo và Luka Modric. Bernardo có thể dành những lời đẹp nhất cho Modric, nhưng anh cũng hiểu mình không thể khiến Ronaldo và Bồ Đào Nha thất vọng ở một trận đấu mà mọi sai lầm đều có thể khép lại giấc mơ World Cup.
Bê bối World Cup, chủ tịch FIFA bị buộc từ chức
World Cup đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ
Nhận định Việt Nam vs Campuchia: Không thể không thắng
HLV Kim Sang Sik nói thẳng về đối thủ bán kết của tuyển Việt Nam
ĐT Việt Nam biến động lớn ở trận gặp Campuchia tại AFF Cup 2026
Ngôi sao Campuchia nói thẳng về sức mạnh của ĐT Việt Nam tại AFF Cup
HLV Campuchia tiết lộ đấu pháp trước trận gặp ĐT Việt Nam ở AFF Cup
ĐT Việt Nam đối mặt 'vũ khí bí mật' từ Campuchia tại AFF Cup 2026