Trung vệ cao nhất lịch sử ĐT Việt Nam có trận đấu thảm hoạ tại Thái Lan Nhật Bản dừng bước sau trận thua Brazil 1-2 ở vòng 32 đội World Cup 2026, nhiều CĐV Nhật Bản thừa nhận họ tiếc nuối tột độ, bởi đội nhà đã ở rất gần một chiến thắng lịch sử trước “ông vua World Cup”.
Nhật Bản không thể tạo nên cú sốc trước Brazil, nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Hajime Moriyasu đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người hâm mộ xứ mặt trời mọc.
Trước đội tuyển từng 5 lần vô địch World Cup, Nhật Bản nhập cuộc đầy tự tin và bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 29 nhờ pha lập công của Kaishu Sano. Lợi thế ấy được Samurai xanh bảo vệ cho đến đầu hiệp hai, trong một thế trận mà thủ môn Zion Suzuki cùng hàng phòng ngự Nhật Bản nhiều lần phải lăn xả trước sức ép từ Brazil.
Cú sút xa mở tỷ số của Kaishu Sano
Tuy nhiên, bản lĩnh của Brazil đã lên tiếng đúng thời điểm. Casemiro đánh đầu gỡ hòa ở phút 56, trước khi Gabriel Martinelli ghi bàn quyết định trong thời gian bù giờ, giúp Brazil thắng ngược 2-1 và giành quyền đi tiếp.
Với Nhật Bản, thất bại này càng trở nên tiếc nuối bởi họ đã ở rất gần một chiến thắng lịch sử. Đó cũng là cảm xúc bao trùm trên mạng xã hội Nhật Bản sau trận đấu.
Trên mạng xã hội, nhiều CĐV bày tỏ sự tiếc nuối khi đội nhà chỉ còn cách cột mốc đặc biệt một khoảng rất ngắn. Những bình luận như “Brazil đã bị đẩy vào thế khó đến vậy nên càng tiếc”, “Thật sự đáng tiếc cho Nhật Bản” hay “kết quả rất đau đớn, nhưng rõ ràng Nhật Bản đã mạnh hơn” xuất hiện dày đặc sau tiếng còi mãn cuộc.
Điểm đáng chú ý là cảm xúc của người hâm mộ Nhật Bản không chỉ dừng lại ở nỗi buồn. Nhiều CĐV cho rằng việc họ có thể cảm thấy “đã có thể thắng Brazil” cũng là minh chứng cho sự tiến bộ của bóng đá Nhật Bản.
Một số người khác gửi lời cảm ơn đội tuyển vì đã tạo nên một trận đấu giàu cảm xúc. Những bình luận như “Brazil rất mạnh, nhưng Nhật Bản đã chơi quá hay”, “Cảm ơn vì đã cho chúng tôi xem một trận đấu tuyệt vời” hay “Tôi tự hào về đội tuyển Nhật Bản” xuất hiện dày đặc sau tiếng còi mãn cuộc.
Đáng chú ý, trận đấu diễn ra vào khung giờ đêm muộn tại Nhật Bản, nhưng nhiều CĐV vẫn thức trắng để theo dõi. Báo FNN mô tả rằng đến gần sáng, vẫn có những người viết trên SNS rằng họ chưa thể ngủ vì cảm xúc vẫn còn nguyên sau trận đấu.
Trận thua 1-2 cho thấy Samurai xanh đã tiến gần hơn tới nhóm đội có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các thế lực lớn của bóng đá thế giới. Họ đã khiến Brazil phải sống trong sợ hãi suốt phần lớn trận đấu. Họ cũng đã có những trận đấu đẹp mắt và sòng phẳng tại World Cup 2026. Và chính điều đó khiến thất bại 1-2 trở nên đau đớn hơn, nhưng cũng đáng tự hào hơn.
Trung vệ cao nhất lịch sử ĐT Việt Nam có trận đấu thảm hoạ tại Thái Lan
Không lên ĐT Việt Nam, siêu tiền đạo nhập tịch không thể ngừng ghi bàn
CĐV ĐNÁ phản ứng dữ dội khi ĐT Việt Nam sở hữu sao Việt kiều 100 năm có 1
Tiền đạo nhập tịch ghi bàn, CA TP.HCM vẫn bị CLB Thái Lan cầm hoà
HLV Kim Sang Sik quá vui, ĐT Việt Nam sở hữu sao Việt kiều 100 năm có 1
NÓNG: ĐT Việt Nam hết luôn cửa dự World Cup nếu như điều này xảy ra