Lịch thi đấu World Cup

Xem chi tiết →

Tuyển Anh hóa quái vật phá tan 'lời nguyền' 24 năm

Duy Hải Duy Hải
Thứ năm, 18/06/2026 10:34 AM (GMT+7)
A A+

Tuyển Anh đánh bại Croatia 4-2, chấm dứt lời nguyền 24 năm trước các đội top 15 FIFA tại World Cup, mở ra hy vọng lớn dưới thời Thomas Tuchel.

Tuyển Anh đã mở màn World Cup 2026 bằng chiến thắng 4-2 đầy cảm xúc trước Croatia, nhưng giá trị của trận đấu này không chỉ nằm ở 3 điểm tại bảng L. Theo thống kê từ Opta, đây là lần đầu tiên “Tam sư” đánh bại một đội tuyển nằm trong top 15 FIFA tại World Cup kể từ trận thắng Argentina năm 2002. Nói cách khác, sau 24 năm sống cùng nỗi ám ảnh trước các đối thủ lớn, Anh cuối cùng đã tìm được một chiến thắng đủ nặng ký để giải tỏa áp lực tâm lý.

Croatia không phải đối thủ xa lạ. Chính đội bóng áo caro từng đánh bại Anh ở bán kết World Cup 2018, khiến giấc mơ vào chung kết của thế hệ Gareth Southgate tan vỡ. Vì vậy, cuộc tái ngộ tại Dallas không đơn thuần là trận ra quân, mà còn giống một bài kiểm tra bản lĩnh cho kỷ nguyên Thomas Tuchel.

Tuyển Anh đã từng gục ngã trước Croatia tại bán kết World Cup 2018
Tuyển Anh đã từng gục ngã trước Croatia tại bán kết World Cup 2018

Anh nhập cuộc thuận lợi khi Harry Kane mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 12, sau tình huống Noni Madueke bị Luka Modric phạm lỗi trong vòng cấm. Dù Dominik Livakovic cản phá cú đá đầu tiên, VAR xác định thủ môn Croatia đã rời vạch sớm và Kane không bỏ lỡ cơ hội ở lần đá lại. Tuy nhiên, Croatia cho thấy đẳng cấp của một đội bóng từng vào chung kết World Cup 2018 và bán kết World Cup 2022. Martin Baturina gỡ hòa ở phút 36, trước khi Petar Musa tiếp tục đưa trận đấu về vạch xuất phát ngay trước giờ nghỉ.

Điểm khác biệt lớn nhất của tuyển Anh nằm ở phản ứng sau biến cố. Tuchel thừa nhận đội bóng của ông đã chơi rối, căng cứng và không đúng bản sắc trong hiệp một. Nhưng trong phòng thay đồ, nhà cầm quân người Đức yêu cầu các học trò “tháo bỏ xiềng xích”, chơi tự do và dũng cảm hơn. Kane sau trận tiết lộ thông điệp của Tuchel rất rõ ràng: nếu có thua, Anh cũng phải thua theo cách của mình.

Kane ghi bàn thắng đưa tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1

Thông điệp ấy tạo ra cú hích tức thì. Chỉ hai phút sau giờ nghỉ, Jude Bellingham bứt tốc và dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 3-2. Đó không chỉ là bàn thắng, mà còn là khoảnh khắc khẳng định vai trò thủ lĩnh thế hệ mới của tiền vệ Real Madrid. Bellingham nói rằng trách nhiệm của anh là cống hiến tất cả khi khoác lên mình màu áo tuyển Anh và chiếc áo số 10.

Kane tiếp tục là trung tâm của mọi điểm nóng. Cú đánh đầu từ quả phạt góc của Declan Rice giúp anh có bàn thứ 10 tại World Cup, cân bằng kỷ lục của huyền thoại Gary Lineker. Cuối trận, Marcus Rashford vào sân và ấn định chiến thắng 4-2, khép lại màn trình diễn tấn công bùng nổ của “Tam sư”.

Rashford ăn mừng
Rashford ăn mừng "thương hiệu" khi ghi bàn cho tuyển Anh trước Croatia

Dẫu vậy, chiến thắng này chưa hoàn hảo. Hai bàn thua cho thấy hàng thủ Anh vẫn còn vấn đề, đặc biệt ở khả năng kiểm soát trạng thái sau khi dẫn bàn. Tuchel cũng nhấn mạnh đội bóng còn nhiều điểm cần cải thiện, nhưng ông hài lòng với phản ứng trong hiệp hai.

Với tuyển Anh, đây có thể là chiến thắng mang tính mở khóa. Họ không chỉ hạ Croatia, mà còn đánh bại một phần nỗi sợ kéo dài suốt 24 năm trước các “ông lớn”. World Cup còn rất dài, nhưng nếu muốn mơ về ngôi vô địch sau 60 năm chờ đợi, màn ngược gió ở Dallas chính là tuyên ngôn không thể mạnh mẽ hơn.

Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT