Lịch thi đấu World Cup

Xem chi tiết →

Tuyển Anh bất ngờ được tiếp lửa bởi hai cái tên đặc biệt

Duy Hải Duy Hải
Thứ ba, 23/06/2026 15:06 PM (GMT+7)
A A+

Anthony Gordon và Nico O’Reilly được các đội bóng tuổi thơ gửi lời chúc trước World Cup, gợi lại hành trình từ sân cỏ cộng đồng đến tuyển Anh 2026.

Không phải bàn thắng, pha kiến tạo hay một cuộc tranh luận chiến thuật, câu chuyện mới nhất quanh đội tuyển Anh lại đến từ nơi giản dị hơn nhiều: những CLB bóng đá cộng đồng từng nuôi dưỡng giấc mơ của Anthony Gordon và Nico O’Reilly. Trên các nền tảng chính thức, trang chủ tuyển Anh đăng thông điệp “Grassroots beginnings. World Cup dreams” (Từ những sân cỏ cộng đồng đến giấc mơ World Cup), kèm lời chúc từ Whiston Juniors và Moston Tigers gửi tới hai tuyển thủ đang cùng Tam sư chinh chiến tại World Cup 2026.

Với Anthony Gordon, Whiston Juniors không giấu niềm tự hào khi chứng kiến một cựu cầu thủ của mình bước ra sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới. Thông điệp của đội bóng viết: “Mọi người tại Whiston Juniors rất tự hào và chúc Anthony cùng toàn đội tuyển Anh gặp nhiều may mắn nhất tại World Cup năm nay. Thật tuyệt khi thấy một trong những cựu cầu thủ của chúng tôi thi đấu ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá, và đó là thành tựu tuyệt vời với Anthony cũng như tất cả những cầu thủ khác.”

Whiston Juniors gửi lời chúc mừng đến Anthony Gordon
Whiston Juniors gửi lời chúc mừng đến Anthony Gordon

Ở phía Nico O’Reilly, Moston Tigers gửi đi lời chúc giàu cảm xúc không kém. CLB cũ của hậu vệ thuộc biên chế Manchester City chia sẻ: “Mọi người tại CLB rất phấn khích khi thấy cậu ấy khoác áo Tam sư tại World Cup, và chúng tôi sẽ cổ vũ cậu ấy trên từng bước đường. Thật tuyệt khi thấy tinh thần Tiger tỏa sáng trên sân khấu lớn nhất. Chúng tôi chúc Nico và đội tuyển Anh thành công trong suốt giải đấu, tận hưởng từng khoảnh khắc và tiếp tục khiến cả quốc gia tự hào.”

Moston Tigers gửi lời chúc mừng đến Nico O'Reilly
Moston Tigers gửi lời chúc mừng đến Nico O'Reilly

Câu chuyện này càng đáng chú ý bởi cả Gordon lẫn O’Reilly đều đang đứng trước những cột mốc lớn trong sự nghiệp quốc tế. Gordon mang áo số 18, còn O’Reilly được trao áo số 3 tại World Cup 2026. HLV Thomas Tuchel từng gọi việc công bố đội hình dự World Cup là “một đặc ân lớn”, đồng thời khẳng định ông “hoàn toàn tin tưởng nhóm cầu thủ này” và toàn đội sẽ làm mọi thứ để khiến đất nước tự hào.

Gordon cũng cho thấy tinh thần tập thể rất rõ trong giai đoạn chuẩn bị. Sau trận thắng giao hữu trước New Zealand, anh nói “mọi thứ đều có thể” nếu tuyển Anh giữ được sự gắn kết, cùng thúc đẩy nhau và hướng về một mục tiêu chung. O’Reilly, người đã đá chính trong trận mở màn thắng Croatia 4-2, thừa nhận anh có chút hồi hộp vì đây là kỳ World Cup đầu tiên, nhưng sau đó “trưởng thành dần trong trận đấu” và trở thành một phần của màn trình diễn tốt. Anh cũng tiết lộ Tuchel dặn toàn đội sau giờ nghỉ rằng hãy ra sân chơi bóng của mình và “đừng sợ hãi”.

Highlights trận Anh - Croatia (Nguồn VTV)

Trước trận gặp Ghana, Reuters cho biết tuyển Anh không gặp vấn đề chấn thương lớn, trong khi Tuchel nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và sự cạnh tranh nội bộ là điểm tựa quan trọng của đội. Vì thế, những lời chúc từ Whiston Juniors và Moston Tigers không chỉ là câu chuyện bên lề. Nó nhắc lại một điều quan trọng: trước khi trở thành tuyển thủ World Cup, mọi ngôi sao đều từng là những đứa trẻ chạy theo quả bóng trên sân cỏ cộng đồng.

Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT