Lịch thi đấu World Cup

Xem chi tiết →

ĐT Anh thắng lớn, Tuchel vẫn nổi giận vì một khoảnh khắc bị phá hỏng

Duy Hải Duy Hải
Thứ năm, 18/06/2026 16:14 PM (GMT+7)
A A+

Thomas Tuchel chỉ trích FIFA sau khi bị nhiếp ảnh gia che khuất lễ quốc ca, dù tuyển Anh thắng Croatia 4-2 ở trận mở màn World Cup 2026.

Thomas Tuchel đã có màn ra mắt World Cup đáng nhớ trên cương vị HLV trưởng tuyển Anh, nhưng khoảnh khắc mà ông chờ đợi nhất trước trận lại không trọn vẹn. Sau chiến thắng 4-2 của “Tam sư” trước Croatia tại AT&T Stadium, Arlington, chiến lược gia người Đức công khai chỉ trích FIFA vì cách bố trí đội ngũ nhiếp ảnh gia trong lễ chào cờ.

Theo Tuchel, khi bài “God Save The King” vang lên, ông gần như không thể nhìn thấy bất kỳ cầu thủ Anh nào. Lý do là hàng chục phóng viên ảnh đứng chắn ngay phía trước khu kỹ thuật, biến một khoảnh khắc giàu cảm xúc thành trải nghiệm bị phá hỏng phần nào.

Dàn camera quá đông đã che mắt HLV Tuchel khiến ông không thể thấy các học trò hát quốc ca
Dàn camera quá đông đã che mắt HLV Tuchel khiến ông không thể thấy các học trò hát quốc ca

“Tôi phải nói điều này. Tôi cầu xin FIFA thay đổi vị trí của các nhiếp ảnh gia trong lúc quốc ca vang lên, bởi tôi không thể nhìn thấy đội bóng của mình,” Tuchel chia sẻ sau trận. “Tôi đã chờ khoảnh khắc đó. Hôm nay là một khoảnh khắc rất, rất đặc biệt, nhưng tôi đứng trước một bức tường khoảng 50 nhiếp ảnh gia, chỉ cách nửa mét. Tôi không thể nhìn thấy một cầu thủ nào. Điều đó làm hỏng trải nghiệm của tôi một chút.”

Sự bực bội của Tuchel càng được chú ý bởi trước trận, câu chuyện ông có hát quốc ca Anh hay không đã trở thành đề tài lớn. Nhà cầm quân 52 tuổi từng nói ông biết lời “God Save The King”, nhưng chưa muốn hát lúc này vì cảm thấy cần xứng đáng với điều đó. Tuchel khẳng định ông có thể cất tiếng hát nếu tuyển Anh tiến tới trận chung kết, khi bản thân cảm thấy đã thực sự giành được sự thừa nhận từ cầu thủ, CĐV và bóng đá Anh.

Harry Kane nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT Anh trước Croatia (Nguồn: VTV)

Dù sự cố trước trận khiến Tuchel không hài lòng, tuyển Anh vẫn có màn khởi đầu đầy sức nặng. Trước Croatia, “Tam sư” hai lần vượt lên trong hiệp một nhờ cú đúp của Harry Kane, nhưng cũng hai lần để đối thủ gỡ hòa bởi Martin Baturina và Petar Musa. Tuchel thừa nhận đội bóng của ông chơi căng cứng, có phần suy nghĩ quá nhiều và lùi sâu hơn mong muốn.

Bước ngoặt đến trong giờ nghỉ. Kane tiết lộ Tuchel đã yêu cầu toàn đội “tháo bỏ xiềng xích”, chơi tự do, dũng cảm và cho thế giới thấy họ có thể là ai. Thông điệp ấy phát huy tác dụng ngay sau giờ nghỉ, khi Jude Bellingham ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2, trước khi Marcus Rashford và Bukayo Saka phối hợp ấn định chiến thắng 4-2 sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Saka và Rashford phối hợp
Saka và Rashford phối hợp "kết liễu" Croatia trong màn ra quân World Cup 2026 của Anh

Với Kane, cú đúp trước Croatia còn mang ý nghĩa lịch sử. Tiền đạo đội trưởng tuyển Anh đã chạm mốc 10 bàn tại World Cup, cân bằng kỷ lục của Gary Lineker. Trong khi đó, OptaJoe ghi nhận chiến thắng 4-2 này là lần đầu tiên tuyển Anh có tỷ số tương tự ở một trận World Cup kể từ trận chung kết năm 1966.

Tuchel có thể đã mất đi khoảnh khắc quốc ca như ông mong đợi, nhưng đổi lại, ông nhận được điều quan trọng hơn: một đội tuyển Anh biết phản ứng, biết tăng tốc và biết biến áp lực thành tuyên ngôn. Sau đêm Dallas, thông điệp của “Tam sư” rất rõ ràng: họ không chỉ đến World Cup để mơ, mà để đòi lại vị thế ứng viên vô địch.

Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT