HLV Hong Myung-bo gây tranh cãi khi để Son Heung-min dự bị, trước khi Hàn Quốc thua Nam Phi 0-1 và tự đẩy mình vào thế chờ vé vớt.
Ở thời điểm đội tuyển Hàn Quốc bước vào trận đấu có ý nghĩa định đoạt với Nam Phi tại lượt cuối bảng A World Cup 2026, điều gây chú ý nhất không nằm ở sơ đồ chiến thuật hay áp lực điểm số, mà là hình ảnh Son Heung-min ngồi trên băng ghế dự bị. Với một đội bóng đã quen sống dựa vào biểu tượng lớn nhất của mình suốt hơn một thập kỷ, quyết định của HLV Hong Myung-bo lập tức trở thành tâm điểm tranh luận.
Hàn Quốc không sử dụng Son trong đội hình xuất phát. Thay vào đó, Oh Hyeon-gyu được lựa chọn đá cao nhất trên hàng công, cùng sự hỗ trợ của Lee Kang-in, Hwang Hee-chan và các tiền vệ phía sau. Trước trận, Hong từng tuyên bố Hàn Quốc không được bước vào cuộc đấu này với tâm lý chỉ cần hòa. Ông nhấn mạnh đội bóng phải “nghĩ về chiến thắng”, bởi sự tự mãn có thể khiến họ rơi vào rắc rối. Trớ trêu thay, cách nhập cuộc và cách dùng người của Hàn Quốc lại không phản ánh trọn vẹn tinh thần ấy.
Trong phần lớn thời gian trận đấu, Hàn Quốc cầm bóng nhiều nhưng thiếu ý tưởng ở 1/3 cuối sân. Họ có Lee Kang-in để kéo bóng và Hwang Hee-chan để tạo tốc độ, nhưng các pha phối hợp thường bị Nam Phi bóp nghẹt trước vòng cấm. Khi không có Son ngay từ đầu, Hàn Quốc mất đi một điểm tựa tâm lý, một người có khả năng hút hậu vệ, tạo khoảng trống và tự mình giải quyết tình huống bằng một cú sút bất ngờ.
Nam Phi thì chơi thực dụng hơn nhiều. Đội bóng của Hugo Broos không cần áp đảo bóng, nhưng biết chờ đúng thời cơ. Phút 63, Thapelo Maseko tận dụng khoảng hở nơi hàng thủ Hàn Quốc để tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Đó là khoảnh khắc đẩy Hàn Quốc từ vị thế chỉ cần kiểm soát số phận sang cảnh phải rượt đuổi trong hoảng loạn.
Khi Son được đưa vào sân, trận đấu đã đi theo kịch bản mà Nam Phi mong muốn: phòng ngự thấp, tranh chấp quyết liệt và kéo Hàn Quốc vào thế bế tắc. Những phút cuối, đại diện châu Á mới bắt đầu tạo được sức ép rõ hơn, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những quả tạt, pha bóng cố định và các tình huống thiếu độ sắc lạnh. Hình ảnh Son nhận bóng trước hàng loạt hậu vệ Nam Phi ở cuối trận phần nào nói lên vấn đề: Hàn Quốc cần anh sớm hơn, chứ không phải khi mọi khoảng trống đã biến mất.
Maseko mở tỷ số cho Nam Phi (nguồn: VTV)
Sau trận, HLV Hugo Broos thừa nhận cảm xúc “rất khó diễn tả”, đồng thời cho rằng Nam Phi đã khiến Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn trong việc tìm khoảng trống. Còn với Hong Myung-bo, thất bại này chắc chắn sẽ khiến ông đối mặt với những câu hỏi nặng nề: vì sao một trận đấu sống còn lại bắt đầu bằng việc cất thủ quân lớn nhất trên ghế dự bị?
Hàn Quốc kết thúc bảng A với 3 điểm và hiệu số -1, vẫn còn hy vọng mong manh đi tiếp nhờ nhóm đội xếp thứ ba. Nhưng ngay cả khi thoát hiểm, câu hỏi về Son vẫn còn đó. Đôi khi, một đội bóng không tự thua vì thiếu ngôi sao, mà vì dùng ngôi sao quá muộn.
Trực tiếp bóng đá Tunisia vs Hà Lan: Đã có đội hình LIVE
VTV3 trực tiếp bóng đá World Cup hôm nay 26/06
VTV5 VTV6 trực tiếp bóng đá World Cup hôm nay 26/6
Trực tiếp bóng đá Nhật Bản vs Thụy Điển: Đã có đội hình LIVE
Trực tiếp bóng đá Tunisia vs Hà Lan: Đã có đội hình LIVE
Thắng dễ Curacao, Bờ Biển Ngà giành vé vào vòng 32 đội World Cup 2026
Nhận định Nhật Bản vs Thụy Điển: Hai đội đều có bàn
Đức thua sốc Ecuador, vẫn giữ ngôi đầu bảng E World Cup 2026
Nhận định Curacao vs Bờ Biển Ngà: Buộc phải chiến thắng