Erling Haaland gây sốt khi gọi Lionel Messi là “gã điên” sau khoảnh khắc ghi hat-trick trước Algeria khiến World Cup 2026 bùng nổ ngay vòng mở màn đầy mê hoặc.
Chỉ một dòng ngắn trên Snapchat của Erling Haaland đã đủ khiến mạng xã hội bóng đá bùng nổ: “Messi is a madman” (Messi đúng là một gã điên) là một gã kèm biểu tượng vương miện. Câu nói ấy không phải lời châm chọc, mà là cách một “quái vật săn bàn” của thế hệ hiện tại thừa nhận sự phi thường của Lionel Messi sau màn trình diễn gây choáng tại World Cup 2026. Haaland đăng dòng trạng thái này trong lúc Argentina đánh bại Algeria 3-0, trận đấu Messi ghi cả ba bàn.
Đây là một đêm gần như hoàn hảo của Messi. Ở lần khoác áo đội tuyển Argentina thứ 200, siêu sao 38 tuổi lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp tại World Cup, giúp nhà đương kim vô địch khởi đầu mạnh mẽ trước Algeria. Ba bàn thắng ấy cũng đưa Messi chạm mốc 16 bàn tại các vòng chung kết World Cup, cân bằng kỷ lục ghi bàn của Miroslav Klose ở sân chơi lớn nhất hành tinh.
Điều khiến câu nói của Haaland có sức nặng nằm ở bối cảnh. Chính tiền đạo Na Uy cũng vừa có ngày thi đấu rực rỡ khi lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Na Uy trước Iraq. Reuters cho biết đó là trận ra mắt World Cup của Haaland, đồng thời Na Uy trở lại giải đấu sau 28 năm vắng bóng. Sau trận, Haaland thừa nhận: “Không dễ để là một cầu thủ ra mắt, bạn sẽ hồi hộp”, nhưng chiến thắng 4-1 là điều “tuyệt vời” với toàn đội.
Một sát thủ vừa ghi hai bàn ở World Cup vẫn phải dừng lại để thốt lên về Messi. Đó là chi tiết khiến phản ứng này lan truyền mạnh. Trong bóng đá đỉnh cao, lời khen giữa các siêu sao không chỉ là xã giao. Nó phản ánh sự công nhận từ những người hiểu rõ nhất việc ghi bàn, chịu áp lực và tạo khác biệt ở sân khấu lớn khó đến mức nào.
HLV Lionel Scaloni cũng không giấu nổi sự xúc động. Ông nói mình “cạn lời” về Messi và gọi đội trưởng Argentina là “không thể tin được”. Scaloni nhấn mạnh Argentina vẫn phải giữ đôi chân trên mặt đất: “Đội bóng này biết rằng bất kỳ ai cũng có thể đánh bại chúng tôi. Nếu tự tin quá mức, bất kỳ đối thủ nào cũng có thể thắng.”
Với Messi, khoảnh khắc này còn mang màu sắc cảm xúc đặc biệt. Sau bàn mở tỷ số, anh lau nước mắt và sau trận giải thích rằng những giọt nước mắt ấy đến từ “những ngày khó khăn”, không liên quan tới bóng đá. Messi cũng nói đây là kỳ World Cup thứ sáu của mình và anh vẫn cảm thấy thể trạng tốt.
Dòng Snapchat của Haaland vì thế trở thành lát cắt thú vị của World Cup 2026: một thế hệ mới ngả mũ trước biểu tượng cũ, nhưng biểu tượng ấy vẫn chưa chịu lùi vào quá khứ. Ở tuổi gần 39, Messi không chỉ ghi bàn. Anh vẫn khiến những người giỏi nhất phải kinh ngạc.
Trực tiếp Uruguay vs Tây Ban Nha, 7h00 hôm nay 27/06: Đã có đội hình LIVE
Lịch thi đấu World Cup 2026 (MỚI NHẤT)
Trực tiếp bóng đá Cape Verde vs Ả Rập Xê Út: Đã có đội hình xuất phát LIVE
Nhận định Tây Ban Nha vs Uruguay: Quyết định số phận
Thắng cực đậm Iraq, Senegal nín thở chờ vé vớt đi tiếp
Thắng siêu dễ Na Uy, Pháp hiên ngang đi tiếp với ngôi đầu bảng