Lịch thi đấu World Cup

Xem chi tiết →

Con số 0 tròn trĩnh bóc trần giấc mơ vàng của tuyển Anh

Duy Hải Duy Hải
Thứ tư, 24/06/2026 15:05 PM (GMT+7)
A A+

Trận hòa Ghana khiến tuyển Anh bị kéo khỏi cơn say chiến thắng, khi thống kê kiểm soát bóng kỷ lục phơi bày hàng công thiếu ý tưởng nghiêm trọng.

Bảng tỷ số tại Boston Stadium khép lại với hai con số 0 tròn trĩnh, nhưng dư âm của trận Anh hòa Ghana 0-0 còn nặng nề hơn rất nhiều so với một cú sảy chân thông thường ở vòng bảng World Cup 2026. Chỉ vài ngày sau chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Croatia, nơi Tam Sư khiến cả nước Anh mơ về một đội bóng tấn công rực lửa dưới thời Thomas Tuchel, thực tế đã kéo họ trở lại mặt đất một cách phũ phàng.

Anh kiểm soát bóng 78,8%, tung ra 19 cú sút và liên tục dồn Ghana về phần sân nhà. Nhưng tất cả những con số tưởng như áp đảo ấy lại trở thành bằng chứng buộc tội chính họ. Một đội bóng muốn vô địch không thể chỉ chuyền bóng qua lại, xoay chuyển nhịp độ chậm chạp rồi chờ đối thủ tự mắc sai lầm. Trước Ghana, Tam Sư có bóng rất nhiều nhưng gần như thiếu hoàn toàn ý tưởng để xuyên phá lớp phòng ngự lùi sâu.

ĐT Anh một phen thót tim khi Semenyo của Ghana đối mặt và vượt qua thủ môn Pickford. Nguồn VTV

Ghana của Carlos Queiroz bước vào trận đấu với kế hoạch rõ ràng: thu hẹp trung lộ, bịt khoảng trống giữa các tuyến, áp sát quyết liệt và khiến những ngôi sao tấn công của Anh rơi vào trạng thái cô lập. Hệ thống phòng ngự của đại diện châu Phi không hào nhoáng, nhưng lạnh lùng, kỷ luật và hiệu quả. Đó là thứ bóng đá khiến người xem có thể khó chịu, nhưng với Ghana, mục tiêu tối thượng là điểm số, và họ đã đạt được.

Thomas Tuchel sau trận cũng không phủ nhận sự bế tắc. Nhà cầm quân người Đức dành sự tôn trọng cho Ghana, nhấn mạnh đối thủ đã phòng ngự với sự quyết tâm, kỷ luật và thể chất rất cao. Ông thừa nhận trận đấu có thể khó xem khi một đội cố chơi bóng trước khối phòng ngự lùi sâu mà không tìm ra khoảng trống. Dù vậy, Tuchel vẫn kêu gọi người hâm mộ giữ niềm tin, bởi hành trình World Cup vẫn còn dài.

HLV Tuchel tiếc nuối khi tuyển Anh không thể chọc thủng lưới Ghana
HLV Tuchel tiếc nuối khi tuyển Anh không thể chọc thủng lưới Ghana

Người phản ánh rõ nhất vấn đề của tuyển Anh là Harry Kane. Đội trưởng Tam Sư chỉ có 19 lần chạm bóng cả trận, con số quá thấp với một trung phong chơi đủ 90 phút ở một giải đấu lớn. Kane bị Thomas Partey theo sát, gần như không có không gian lùi sâu làm bóng, cũng không thường xuyên xuất hiện trong vòng cấm để kết thúc các pha tấn công. Cơ hội rõ ràng nhất đến ở phút 86, khi Nico O’Reilly đánh đầu đưa bóng dội xà, nhưng Kane lại sút vọt xà ở cự ly rất gần. Tuchel sau đó nói rằng 99 trong 100 lần, Kane sẽ ghi bàn ở tình huống như vậy.

Declan Rice cũng thừa nhận sự khó khăn khi phải đối đầu một đội bóng gần như kéo toàn bộ quân số về sau bóng. Theo tiền vệ Arsenal, Ghana quá chặt chẽ và khiến Anh rất khó tìm ra lời giải. Nhưng lời giải thích ấy càng đặt ra câu hỏi lớn hơn: nếu một ứng viên vô địch không thể phá khối phòng ngự thấp, họ sẽ đi xa đến đâu khi bước vào vòng knock-out?

Rice (4) và O'Reilly (3) thất vọng khi không thể giúp tuyển Anh giành 3 điểm trước Ghana
Rice (4) và O'Reilly (3) thất vọng khi không thể giúp tuyển Anh giành 3 điểm trước Ghana

Một điểm trước Ghana chưa phải thảm họa. Anh vẫn có 4 điểm sau hai lượt trận và còn quyền tự quyết ở bảng L. Tuy nhiên, trận hòa này đã bóc trần vấn đề cốt lõi: Tam Sư có thể sở hữu bóng, có thể tạo áp lực lãnh thổ, nhưng vẫn thiếu tốc độ xử lý, thiếu biến hóa và thiếu một phương án B đủ sắc. Sau cơn say Croatia, Ghana đã cho nước Anh thấy rằng giấc mơ vô địch không thể được xây bằng những đường chuyền an toàn.

Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT