HLV Carlo Ancelotti kêu gọi Brazil giữ bình tĩnh sau chiến thắng 3-0 trước Scotland, dù Vinicius bùng nổ và Neymar tái xuất đầy cảm xúc tại World Cup 2026.
Chiến thắng 3-0 trước Scotland không chỉ đưa Brazil vào vòng knock-out World Cup 2026 với ngôi đầu bảng C, mà còn mở ra cảm giác rất khác về Selecao dưới thời Carlo Ancelotti: thực dụng hơn, lạnh lùng hơn và bắt đầu có dáng dấp của một ứng viên vô địch thực sự.
Sau trận đấu tại Miami, Ancelotti không giấu sự hài lòng khi Brazil tiếp tục thắng 3-0, giống như màn hạ Haiti trước đó. Nhà cầm quân người Ý nói: “Chúng tôi đã chơi tốt, khá giống trận gặp Haiti. Đây là màn trình diễn hoàn thiện hơn và chúng tôi hài lòng”. Với Ancelotti, điều khiến ông vui nhất không chỉ là ba bàn thắng, mà còn là cách Brazil kiểm soát trận đấu và giữ sạch lưới.
Bàn thắng thứ 2 của Brazil trước Scotland được ghi bởi Vinicius (nguồn: VTV)
“Bây giờ mới là phần hay nhất. Có rất nhiều điểm tích cực, chúng tôi không để thủng lưới. Việc Neymar vào sân rất quan trọng và có thể giúp ích rất nhiều cho đội bóng”, Ancelotti chia sẻ sau trận. Câu nói ấy lập tức trở thành tâm điểm, bởi Neymar vừa có lần đầu tiên trở lại màu áo Brazil sau gần ba năm vắng bóng.
Dù chỉ vào sân từ phút 76, Neymar vẫn khiến bầu không khí trên khán đài bùng nổ. Ancelotti khẳng định ngôi sao 34 tuổi xứng đáng có cơ hội: “Cậu ấy được thi đấu vì cậu ấy xứng đáng. Neymar đã làm việc rất chăm chỉ để hồi phục. Cậu ấy chỉ chơi vài phút, nhưng đã chơi tốt. Neymar không cần thêm động lực để khoác áo Brazil”.
Tuy nhiên, nhân vật sáng nhất trận đấu vẫn là Vinicius Junior. Tiền đạo của Real Madrid mở tỷ số ngay phút thứ 7 sau sai lầm của hàng thủ Scotland, rồi hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu ở cuối hiệp một. Matheus Cunha ghi bàn thứ ba ở phút 60, khép lại chiến thắng gọn gàng cho Brazil. Ancelotti dành lời khen lớn cho học trò cũ: “Vini đang có phong độ rất cao và đội bóng hỗ trợ cậu ấy rất nhiều. Cậu ấy có thể chơi nhiều vị trí, từ trung lộ đến cánh. Tôi không nghi ngờ gì việc Vinicius có thể đạt đến đẳng cấp này. Cậu ấy là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới”.
Điều đáng chú ý là Ancelotti không để sự phấn khích cuốn Brazil đi quá xa. Khi được hỏi muốn nhắn gì tới người hâm mộ đang ngày càng kỳ vọng, ông chỉ mỉm cười và nói ngắn gọn: “Hãy bình tĩnh”.
Đó là thông điệp rất Ancelotti. Brazil đã thắng đẹp, Neymar đã trở lại, Vinicius đang bùng nổ, nhưng World Cup không được quyết định sau một đêm thăng hoa. Với vị HLV người Ý, mục tiêu không phải chỉ là chơi đẹp. Như ông nhấn mạnh: “Mục tiêu không phải là chơi hay, mục tiêu là chiến thắng”. Và chính sự lạnh lùng ấy có thể là điều Brazil cần nhất trên hành trình tìm lại ngai vàng thế giới.
Mexico phô diễn sức mạnh, chính thức tiễn CH Séc về nước
CHÍNH THỨC: Xác định cặp đấu đầu tiên tại vòng 32 đội World Cup 2026
Son Heung-min bất lực, Hàn Quốc đối mặt nguy cơ bị loại
Lịch thi đấu World Cup 2026 (MỚI NHẤT)
Haiti chơi trận hay nhất giải, Ma Rốc ngược dòng ở trận cầu 6 bàn
Neymar tái xuất, Vinicius bùng nổ đưa Brazil vào vòng knock-out