Đội tuyển Mỹ chính thức dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026 sau thất bại 1-4 trước Bỉ, dù FIFA gây tranh cãi khi hủy án treo giò cho Folarin Balogun, đội chủ nhà vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước "Quỷ đỏ".
Dù được FIFA hủy án treo giò dành cho Folarin Balogun theo đề nghị từ Tổng thống Mỹ, The Stars and Stripes vẫn không thể tạo nên điều kỳ diệu. Trước Bỉ chơi bản lĩnh và sắc bén, đội chủ nhà nhận thất bại nặng nề 1-4 ở vòng 16 đội World Cup 2026, qua đó chính thức khép lại hành trình ngay trên sân nhà.
Ngay trước giờ bóng lăn, dư luận thế giới đã hướng sự chú ý vào quyết định bất ngờ của FIFA liên quan đến Balogun. Tiền đạo 25 tuổi trước đó phải nhận thẻ đỏ ở trận gặp Bosnia & Herzegovina và bị treo giò một trận theo quy định. Tuy nhiên, sau khi người đứng đầu nước Mỹ công khai đề nghị FIFA xem xét lại án phạt, cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đã chấp thuận, giúp Balogun đủ điều kiện ra sân trước Quỷ đỏ.
Quyết định này lập tức thổi bùng làn sóng tranh cãi. Không ít chuyên gia, cựu cầu thủ và người hâm mộ cho rằng FIFA đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm khi can thiệp vào án kỷ luật. Dẫu vậy, trên khán đài sân Seattle, hơn 67.000 CĐV vẫn dành những tràng pháo tay vang dội khi tên Balogun được xướng lên trong đội hình xuất phát, thậm chí còn lớn hơn cả tiếng reo hò dành cho đội trưởng Christian Pulisic.
Dù vậy, lợi thế về tinh thần không giúp đội chủ nhà tạo nên khác biệt. Ngay phút thứ 9, Charles De Ketelaere đã khiến cả sân vận động chết lặng với pha đệm bóng cận thành mở tỷ số sau đường căng ngang chuẩn xác của Nicolas Raskin. Đây cũng là lần đầu tiên tuyển Mỹ để đối phương ghi bàn trước tại World Cup 2026.
Đến phút 30, hy vọng được thắp sáng trở lại khi Balogun mang về quả đá phạt sát vòng cấm. Malik Tillman tiếp tục chứng minh cái duyên từ những tình huống cố định với cú sút đưa bóng chạm hàng rào đổi hướng, đánh bại thủ môn Bỉ và quân bình tỷ số 1-1.
Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài vỏn vẹn ba phút. De Ketelaere thêm một lần lên tiếng khi bật cao đánh đầu tung lưới Matt Freese sau quả tạt của Leandro Trossard, hoàn tất cú đúp và tái lập thế dẫn bàn cho đại diện châu Âu.
Bước sang hiệp hai, HLV Mauricio Pochettino thực hiện hàng loạt điều chỉnh nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, mọi nỗ lực gần như sụp đổ bởi sai lầm khó tin của thủ môn Matt Freese ở phút 57. Trong nỗ lực xử lý đường bóng dài của đối phương, người gác đền tuyển Mỹ lúng túng để De Ketelaere cướp bóng trước khi Hans Vanaken dễ dàng sút vào khung thành bỏ trống, nâng tỷ số lên 3-1.
Bi kịch của tuyển Mỹ chưa dừng lại ở đó. Chỉ ít phút sau, đội trưởng Christian Pulisic phải rời sân vì chấn thương, khiến sức tấn công của đội chủ nhà suy giảm đáng kể. Dù Balogun và Sebastian Berhalter đều có những cơ hội ngon ăn ở cuối trận, họ không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Đến những phút bù giờ, sai lầm chuyền bóng của Chris Richards trở thành dấu chấm hết cho mọi hy vọng. Romelu Lukaku cướp bóng rồi lạnh lùng đánh bại Matt Freese, ấn định chiến thắng 4-1 đầy thuyết phục cho tuyển Bỉ.
Kết quả này giúp Quỷ đỏ giành vé vào tứ kết World Cup 2026 để chạm trán Tây Ban Nha. Trong khi đó, đội tuyển Mỹ nối gót Canada và Mexico rời giải ngay từ vòng 16 đội. Đáng chú ý, quyết định gây nhiều tranh cãi của FIFA trước trận đấu cuối cùng cũng không thể thay đổi cục diện, khi đội chủ nhà vẫn gục ngã bởi những sai lầm cá nhân và sự lép vế hoàn toàn về mặt chuyên môn trước một tuyển Bỉ già dơ và hiệu quả.
MU nhận tin không thể buồn hơn từ chung kết World Cup
CHÍNH THỨC: Tây Ban Nha soán ngôi vương FIFA của Argentina
Rodri giành Quả bóng vàng World Cup 2026
Lionel Messi: 'Tôi thấy buồn. Tây Ban Nha xứng đáng vô địch'
Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026
HLV Argentina tuyên bố thẳng 1 điều khi Tây Ban Nha vô địch World Cup
Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 với kỷ lục độc nhất