HLV Roberto Martinez khẳng định Cristiano Ronaldo vẫn là trụ cột không thể thay thế của tuyển Bồ Đào Nha, ca ngợi khát khao, chuyên nghiệp và phong độ ghi bàn ấn tượng của siêu sao 40 tuổi.
HLV Roberto Martinez đã lên tiếng bảo vệ Cristiano Ronaldo, khẳng định siêu sao 40 tuổi vẫn hoàn toàn xứng đáng góp mặt trong đội hình Bồ Đào Nha dự World Cup 2026. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh, bên cạnh phong độ ghi bàn đáng nể, điều khiến Ronaldo đặc biệt chính là “ngọn lửa khát khao” chưa bao giờ tắt.
Phát biểu trên Sky Sports, Martinez nói: “Mọi người đều có ý kiến riêng về Ronaldo. Khi chúng tôi thắng và cậu ấy ghi bàn, người ta nói đội quá phụ thuộc. Nhưng khi cậu ấy im tiếng, lại hỏi sao dùng cầu thủ 40 tuổi. Thực tế đơn giản hơn Ronaldo ghi 25 bàn trong 30 trận. Con số đó nói lên tất cả.”
Theo HLV trưởng, Ronaldo vẫn là tấm gương sáng về chuyên nghiệp và tinh thần cống hiến. “Cậu ấy là người duy nhất trong lịch sử bóng đá thế giới có 227 trận khoác áo tuyển quốc gia. Mỗi khi vào sân tập, Ronaldo đều thể hiện sự mẫu mực. Đó là nguồn năng lượng tích cực lan tỏa trong toàn đội.”
Martinez cho rằng, điều giúp Ronaldo khác biệt chính là tinh thần chiến đấu và ý chí vượt thời gian: “Tôi luôn tin rằng cầu thủ giải nghệ không phải vì cơ thể, mà vì tinh thần. Với Ronaldo, bộ não và khát vọng vẫn dẫn lối cho cơ thể. Cậu ấy có ‘cơn đói’ lớn nhất mà tôi từng thấy ở một cầu thủ.”
Dù vậy, thành tích ghi bàn của Ronaldo ở các giải đấu lớn chưa thực sự ấn tượng chỉ 8 bàn sau 22 trận World Cup và 14 bàn tại EURO. Tuy nhiên, Martinez tin rằng siêu sao người Bồ vẫn còn đủ sức chinh phục kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp, khép lại hành trình huyền thoại.
Điều đặc biệt, Ronaldo chưa từng bỏ lỡ một giải đấu lớn nào vì chấn thương trong suốt 23 năm thi đấu chuyên nghiệp minh chứng cho thể trạng phi thường và kỷ luật thép.
Khi được hỏi về điều còn thúc đẩy Ronaldo, Martinez kết luận: “Cậu ấy không cần chứng minh điều gì với ai nữa. Giờ Ronaldo thi đấu cho chính bản thân và những người cậu ấy yêu thương. Đó mới là di sản thật sự.”
Đánh bại Arsenal, Man City vô địch Carabao Cup 2025/26
Barcelona thắng trận thứ 5 liên tiếp, xây chắc ngôi đầu La Liga
NÓNG: Công Phượng chấn thương nặng, báo tin xấu cho ĐT Việt Nam
FIFA báo tin vui cho ĐT Việt Nam trước đại chiến Malaysia
25 cầu thủ U23 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc thi đấu
Truyền thông Đông Nam Á 'phát sốt' về tài năng của Việt kiều Khoa Ngô